Chùm ảnh:
Ngóng sĩ tử!
(Dân trí) - Lại bắt đầu một mùa thi khắc nghiệt, không chỉ với các sĩ tử mà cả với các bậc phụ huynh. Một người đi thi, cả nhà phục vụ. Sĩ tử vào phòng thi, đằng sau là bao nhiêu niềm hy vọng, ngóng trông, đợi chờ, lo lắng của gia đình.
Ngóng con từ lúc bước chân đi, ngóng từ bến xe, phòng trọ cho đến cổng trường đại học...
| |
Là dân quân tự vệ của phường, chú Ngọc ở TP Vũng Tàu không đưa con đi thi sớm được. Sáng 3/7, 2 cha con mới xuống Bến xe Miền Đông và đang được các bạn sinh viên tình nguyện hướng dẫn tìm nhà trọ. |
| |
Người chị này hốt hoảng gửi máy tính vào cho cậu em trai đã vào phòng thi. |
| |
Con trai đã vào phòng thi, chú Hoàng ở ngoài vẫn thẫn thờ cầm trên tay gói thuốc trị bệnh tim của con. Chú lo con mình gặp chuyện không hay trong phòng thi. |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
Buổi thi môn Toán kết thúc, bạn Ngân cùng cha (Bến Tre) cơm đùm cơm nắm ra hồ Con Rùa (TPHCM) ăn cơm. Hai cha con rất vui vẻ dù Ngân nói chỉ làm được khoảng 40% đề thi. |
Việt Hưng - Hiếu Hiền - Hữu Nghị