1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Nghe tiếng đồng nghiệp còn sống, tôi mừng như phát điên”

(Dân trí) - “Tôi đang đi sau chiếc xe máy đào thì bất ngờ nghe tiếng đất đá ầm ầm đổ xuống. Ngay lập tức tôi quay đầu chạy thục mạng ra ngoài, gọi mọi người đến cứu. Chúng tôi vô cùng hoảng loạn, vừa chạy vừa kêu cứu…”, một công nhân thoát nạn kể lại.

Anh Tuấn đi sau khi xảy ra sập hầm nên kịp chạy thoát ra ngoài.

Anh Tuấn đi sau khi xảy ra sập hầm nên kịp chạy thoát ra ngoài.
 
Anh Nguyễn Văn Tuấn, công nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 505, một trong số các công nhân may mắn chạy thoát ra ngoài trong vụ sập hầm thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo (thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) nhớ lại giây phút tai nạn xảy đến.

 

“Tôi đang đi sau chiếc xe máy đào thì bất ngờ nghe tiếng đất đá đổ ầm ập xuống. Ngay lập tức tôi quay đầu chạy thục mạng ra ngoài gọi mọi người đến cứu” - anh Tuấn kể.

 

Thông tin từ anh Tuấn, kíp làm việc khi đó có 15 người nhưng có 12 người đã vào sâu bên trong, anh và 2 người nữa đi phía sau nên kịp chạy ra thoát thân. “Lúc đó, trên công trường, ngoài 3 người chạy ra được thì chỉ có hai người khác đang đau chân nằm trong lán. Chúng tôi đã rất hoảng loạn. Khi chúng tôi chạy ra kêu cứu, rồi chạy vào, bên trong hầm vẫn chưa lấp hẳn, vẫn còn có thể nhìn thấy được bên trong.

 

Tuy nhiên ngay sau đó, đất đá tiếp tục đổ xuống và lấp hẳn. Khoảng 1 giờ sau khi xảy ra tai nạn lực lượng cứu hộ mới đến được hiện trường” - Anh Tuấn chưa hết bàng hoàng nhớ lại.

 

“Khi xảy ra vụ việc là khoảng 6 giờ 30 phút sáng 16/12. Từ hôm qua, tôi chưa chợp mắt phút nào vì liên tục tham gia cứu hộ. Đêm qua, khi nghe các đồng nghiệp còn sống, tôi đã mừng như phát điên. Cầu trời cho họ sớm được đưa ra!”, anh Tuấn chia sẻ.

           

Tính đến chiều nay 17/12, công tác cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương theo phương án mới là vừa đào lối thoát cho công nhân, vừa khoan đường thoát nước trong hầm, tránh tình trạng nước ngập gây ngạt cho những người mắc kẹt.

 

Ngọc Hà