1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Hà Tĩnh:

Một công an viên bị “khủng bố” bằng thuốc trừ sâu

(Dân trí) - Khi chuẩn bị bữa ăn sáng, gia đình ông Trần Viết Huệ, công an viên xóm Bắc Tiến (Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) phát hiện lu chứa nước sinh hoạt của gia đình nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Ông Huệ kể lại sự việc: Tối 14/7, gia đình ông thoáng nghe mùi thuốc trừ sâu khó chịu nhưng cho rằng do người dân trong xóm phun diệt cỏ nên không để ý. Sáng sớm hôm sau, vợ ông thức dậy chuẩn bị bữa sáng thì hốt hoảng phát hiện nước trong bể bị nhiễm thuốc trừ sâu rất nặng, nổi nhiều bọt trắng xóa. 

 

Phát hiện sự việc, gia đình ông đã bắt cá cờ ngoài ao thả vào bể nước để thử. Kết quả là chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, con các cờ đã chết. 

 

Ông Huệ đã báo cáo toàn bộ sự việc lên chính quyền xã để tiến hành lập biên bản điều tra, làm rõ kẻ chủ mưu trong vụ này.

 

Chiều 17/7, trao đổi với Dân trí, ông PhạmVăn Đồng, Trưởng công an xã Cẩm Bình, khẳng định: Việc gia đình ông Huệ bị kẻ xấu bỏ thuốc trừ sâu vào lu nước sinh hoạt là có thật. Mẫu phẩm nước được đưa đi thử tại Trung tâm Y tế huyện cũng cho kết quả nguồn nước bị nhiễm độc. 

 

Ông Đồng cho biết thêm: “Về cơ bản chúng tôi đã nắm được kẻ chủ mưu vụ việc này. Ngay chiều hôm nay chúng tôi đã có giấy triệu tập đối tượng này lên làm việc. Chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin gì, nhưng nguyên nhân có thể là do trong quá trình làm công tác an ninh tại địa phương, anh Huệ đã bị kẻ này thù hằn nên bỏ thuốc trừ sâu để trả thù”.

 

Văn Dũng