1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng trăm người xuyên đêm băng rừng, lội suối tìm nạn nhân bị lũ cuốn

Dương Nguyên

(Dân trí) - Hàng trăm người gồm quân đội, công an, dân quân và người dân tham gia tìm kiếm người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích. Họ đào bới bùn đất, chong đèn lặn tìm cả ngày lẫn đêm song chưa có kết quả.

Chiều 1/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Tân, Bí thư Chi bộ thôn 12, xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết lực lượng chức năng cùng người dân vẫn chưa tìm thấy chị Nguyễn Thị Hoa.

Theo bà Tân, từ hôm chị Hoa (31 tuổi) mất tích (30/10) do bị lũ cuốn, người dân các thôn 10, 11, 12 (xã Hà Linh) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Khê, lực lượng công an, dân quân huyện, xã tích cực tìm kiếm suốt ngày đêm.

Hàng trăm người xuyên đêm băng rừng, lội suối tìm nạn nhân bị lũ cuốn - 1

Người dân men theo đường rừng, khe suối tìm người mất tích (Ảnh: Quang Long).

Hàng trăm người chia thành nhiều tốp men theo đường rừng núi, các khe suối, chong đèn cho thợ lặn tìm kiếm suốt đêm.

"Nơi chị Hoa bị lũ ống cuốn mất tích là khe Bứa, chảy qua địa bàn trước khi đổ ra sông Ngàn Sâu. Hàng trăm người đi tìm suốt chiều dài 20-30km nhưng vẫn chưa có kết quả", bà Tân nói.

Hàng trăm người xuyên đêm băng rừng, lội suối tìm nạn nhân bị lũ cuốn - 2

Hàng xóm chong đèn cho thợ lặn tìm kiếm chị Hoa xuyên đêm (Ảnh: Quang Long).

Sáng 1/11, Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Theo đại diện Công an tỉnh Hà Tĩnh, hiện nước lũ đã rút, tuy nhiên lòng suối rất sâu, chảy quanh co nên gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Trong hai ngày 29-30/10, huyện Hương Khê xảy ra mưa lớn, nước sông dâng cao, diễn biến mưa lũ phức tạp.

Hàng trăm người xuyên đêm băng rừng, lội suối tìm nạn nhân bị lũ cuốn - 3

Lực lượng dân quân, quân đội tìm kiếm chị Hoa (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sáng 30/10, chị Hoa cùng người chị dâu Tống Thị Trang (33 tuổi) đi làm thuê tại trang trại gà về. Khi đi qua khe Bứa, cả hai bị lũ cuốn.

Thi thể chị Trang sau đó được tìm thấy, gia đình đã tổ chức an táng, còn chị Hoa mất tích đến nay.

Theo chính quyền địa phương, gia đình chị Hoa thuộc diện cận nghèo, vợ chồng chị có hai con gái nhỏ 7 tuổi và 4 tuổi.