1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Báo Dân trí hỗ trợ "nóng" gia đình có người thân gặp nạn trong mưa lũ

Dương Nguyên

(Dân trí) - Nhằm chia sẻ với mất mát, đau thương của người dân vùng lũ, Tổng biên tập báo Dân trí quyết định hỗ trợ "nóng" tới hai gia đình có người thân tử vong và mất tích trong mưa lũ ở Hà Tĩnh.

Chiều 31/10, phóng viên Dân trí cùng đại diện Huyện ủy Hương Khê (Hà Tĩnh) và chính quyền xã Hà Linh đến thắp hương, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình có hai người bị lũ cuốn tử vong và mất tích.

Trước đó, sáng 30/10, chị Tống Thị Trang (33 tuổi) và người em dâu Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi), cùng trú thôn 12, xã Hà Linh đi làm thuê tại một trang trại gà. Trên đường về, cả hai bị lũ cuốn.

Lực lượng chức năng cùng người dân sau đó tìm thấy thi thể của chị Trang, còn chị Hoa vẫn mất tích.

Báo Dân trí hỗ trợ nóng gia đình có người thân gặp nạn trong mưa lũ - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền báo Dân trí hỗ trợ tới chồng và con của chị Tống Thị Trang (Ảnh: Văn Nguyễn).

Lãnh đạo xã Hà Linh cho hay, gia đình chị Trang và chị Hoa có hoàn cảnh rất khó khăn. Chị Trang ra đi để lại 3 con nhỏ đang độ tuổi ăn học, chồng làm công nhân, còn chị Hoa cũng có 2 con nhỏ.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí quyết định hỗ trợ "nóng" 10 triệu đồng (mỗi gia đình 5 triệu đồng) để chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với người thân của các nạn nhân.

Thừa ủy quyền của Tổng biên tập báo Dân trí, trong chiều tối 31/10, phóng viên Dân trí trực tiếp có mặt tại các gia đình để trao số tiền nói trên tới tận tay từng hoàn cảnh.

Đón nhận số tiền, bà Phạm Thị Hoa (62 tuổi, mẹ chồng chị Tống Thị Trang và Nguyễn Thị Hoa) xúc động gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, phóng viên Dân trí.

Báo Dân trí hỗ trợ nóng gia đình có người thân gặp nạn trong mưa lũ - 2

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao hỗ trợ tới gia đình chị Nguyễn Thị Hoa (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Tôi một mình nuôi hai con trai từ khi hai đứa còn nhỏ. Hai con trưởng thành, cưới được hai người vợ ngoan hiền. Tôi có hai con dâu thảo hiếu, chăm chỉ, hiền lành, không ai chê được điều gì.

Nhưng nay, các con dâu của tôi không may gặp nạn. Hai ngày qua, chúng tôi được chính quyền cũng như bà con lối xóm hỗ trợ tìm kiếm cũng như lo tang sự. Hôm nay, gia đình chúng tôi cũng được báo Dân trí quan tâm, hỗ trợ. Chúng tôi xin cảm ơn quý báo rất nhiều", bà Hoa nghẹn ngào.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Hoàng Quốc Nhã - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và tập thể báo Dân trí.

"Hoàn cảnh của hai gia đình rất đáng thương, báo Dân trí đã kịp thời quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ. Thời gian qua, báo Dân trí luôn quan tâm đến hoạt động nhân ái, công tác an sinh trên cả nước, trong đó có Hà Tĩnh. Chúng tôi xin ghi nhận và tri ân những điều tốt đẹp đó từ quý báo", ông Nhã chia sẻ.