Hàng trăm bạn đọc đến chùa viếng bé Nhân Ái

(Dân trí) - “Nếu có kiếp sau, mong con được sống trong gia đình có cha có mẹ có sức khỏe để làm thật nhiều việc tốt cho đời nhé, con yêu!”.

Hàng trăm bạn đọc đến chùa viếng bé Nhân Ái - 1
Chùa Như Lai nơi Nhân Ái yên giấc ngàn thu
 
Sài Gòn ồn ã tấp nập là thế, nhưng chiều nay nơi cửa chùa thanh tịnh hàng trăm người từ TPHCM và các tỉnh thành lân cận đã về đây, lặng lẽ đứng trước di ảnh của con gái bé bỏng. Nước mắt không ngừng rơi “Đau đớn quá con ơi, mẹ phải làm sao bây giờ. Cầu chúc cho con tìm được sự bình an ở thế giới bên kia.”, bạn đọc Xuân Hồng nghẹn ngào.

Không quen nhau, nhưng có đứa con chung là Nhân Ái nên bạn đọc nhanh chóng trở nên thân thiết. Từng nhóm bạn đọc cùng ngồi quanh tháp đựng cốt, để ôn lại những kỷ niệm về con, chia sẻ cùng nhau nỗi mất mát.

Dưới chân Đức Phật, trước di ảnh của con, những nén nhang nối tiếp nhau tỏa hương thơm ngát. Những bó hoa tươi thắm, những đĩa trái cây được các cha mẹ mang đến thay cho lời tiễn biệt. Dòng xe nối tiếp dòng xe dưới sân chùa, mọi người lần lượt vào viếng Nhân Ái. Có những ông bố bà mẹ quyến luyến quanh quẩn mãi nơi sân chùa như không muốn rời xa con.
Hàng trăm bạn đọc đến chùa viếng bé Nhân Ái - 2
Không ai cầm được nước mắt khi đứng trước di ảnh của con

Chị Nguyễn Tuyết Ngọc không kìm nổi nước mắt: “Ngày nào tôi cũng dõi theo những thông tin về Nhân Ái trên Dân trí, tôi cũng đã lui tới thăm bé tại bệnh viện trong suốt thời gian qua. Chủ nhật tuần rồi tôi còn ghé đến thăm con vậy mà bây giờ... Tôi không thể diễn tả được nỗi buồn của mình. Cầu mong sẽ không có trường hợp nào như Nhân Ái xảy ra nữa.”

Cùng chung cảm xúc ấy, anh Nguyễn Thanh Hải chia sẻ: “Bé ra đi nhanh quá, nhưng cũng thật nhẹ nhàng dù đoán biết trước điều này nhưng tôi vẫn thấy đau nhói trong tim mình. Tôi cảm thấy hụt hẫng. Khi bé còn, mỗi ngày tôi còn có cái để mong chờ và hy vọng nhưng giờ tôi biết tìm thương yêu ấy ở đâu.

Chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau cầu cho Nhân Ái sớm được siêu thoát để trở lại làm người. Dù biết nỗi đau này, sự mất mát này là quá lớn nhưng hãy để bé ra đi thật thanh thản.”

Vân Sơn

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái