1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Hà Nội: Học sinh lớp 12 bị hủy giấy khai sinh đối mặt tương lai bất định

Thế Kha

(Dân trí) - Nhiều tháng qua, bà Đỗ Hồng Diệp, 47 tuổi, "gõ cửa" cơ quan chức năng Hà Nội và Bộ Tư pháp mong sớm giải quyết vụ việc con trai học lớp 12 bị hủy giấy khai sinh nhưng vẫn rơi vào bế tắc.

"Đến giờ tôi không biết phải làm sao để giúp con trai mình. Tôi đã tới phòng tiếp công dân của Sở Tư pháp Hà Nội, UBND TP Hà Nội và Bộ Tư pháp để hỏi sự việc không biết bao nhiêu lần. Lần nào tôi cũng khóc vì cảm giác bất lực. Còn sự việc vẫn dậm chân tại chỗ", bà Đỗ Hồng Diệp than thở với phóng viên Dân trí.

Hà Nội: Học sinh lớp 12 bị hủy giấy khai sinh đối mặt tương lai bất định - 1

Bà Đỗ Hồng Diệp cho phóng viên Dân trí xem các giấy khen, thành tích học tập xuất sắc của con trai T.H.N. Trong ảnh là chứng chỉ tiếng Anh mà cháu T.H.N phải sử dụng tên và quốc tịch Trung Quốc để dự thi (Ảnh: Thế Kha).

Hồ sơ lại bị trả lại; nhà trường "thúc" nộp ngay giấy khai sinh

Cách đây khoảng 1 tháng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Tư pháp miễn bản sao thẻ thường trú và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định cho cháu T.H.N (Zhang Hao Ran) được nhập quốc tịch Việt Nam.

Niềm hy vọng đang le lói của bà Đỗ Hồng Diệp bị dập tắt khi đề xuất trên không được chấp thuận, hồ sơ tiếp tục bị trả lại.

Bà Trần Thị Lệ Hoa, Phó cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) cho rằng hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho cháu T.H.N thiếu bản sao Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền cấp.

"Đây là loại giấy tờ cần phải có trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 7 và khoản 1 Điều 10 Nghị định số 16/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam", văn bản của Cục này nêu rõ.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Tư pháp Hà Nội thông báo và hướng dẫn bà Đỗ Hồng Diệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bà Diệp nói thẻ thường trú do công an cấp. Bà Diệp nhiều lần đề nghị cấp cho con trai T.H.N nhưng bị từ chối.

"Trường cấp 3 của cháu vừa gửi văn bản yêu cầu gia đình tôi nộp ngay bản sao giấy khai sinh để thực hiện các thủ tục cho việc học hành, thi cử sắp tới. Nhưng tôi lấy đâu giấy khai sinh để nộp bây giờ. Con trai tôi cũng chưa có thẻ Căn cước", bà Diệp ngậm ngùi.

Suốt thời gian qua, người mẹ 47 tuổi không biết bao nhiêu lần "gõ cửa" phòng tiếp dân của Sở Tư pháp Hà Nội để mong được trình bày, giải đáp thắc mắc nhưng chỉ nhận được câu trả lời "chúng tôi đã làm hết sức mình".

Lời kêu cứu của người mẹ mang trọng bệnh

Lật từng giấy khen, chứng chỉ của T.H.N cho phóng viên Dân trí xem, bà Diệp nói con trai mình luôn là học sinh xuất sắc, gắng sức trong học tập.

"18 năm sinh sống, học tập ở Việt Nam, cháu luôn là con ngoan, trò giỏi nhưng bây giờ đang nơm nớp lo sợ tương lai bất định", bà Diệp kể.

Do bị hủy giấy khai sinh, cháu T.H.N không được tham gia các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh (IELTS và SAT) nhằm tạo bước đà thuận lợi xin học bổng du học hoặc tuyển thẳng các trường đại học ở Việt Nam trong thời gian tới.

Hà Nội: Học sinh lớp 12 bị hủy giấy khai sinh đối mặt tương lai bất định - 2

Giấy khai sinh được Sở Tư pháp Hà Nội cấp cho cháu T.H.N vào năm 2008 và đã có quyết định thu hồi, hủy bỏ vào tháng 3/2024 (Ảnh: Thế Kha).

Chàng trai sinh năm 2006 cũng đang "nợ" mã số định danh trên hệ thống giáo dục của Sở GD-ĐT Hà Nội (chính là mã số định danh cá nhân).

Toàn bộ thông tin trên học bạ, hồ sơ trước đây của N. đều sử dụng tên trên giấy khai sinh đã bị thu hồi, hủy bỏ.

"Tôi không rõ bây giờ con tôi là ai trên thực tế và trên giấy tờ học bạ từ nay và cả sau này?", bà Diệp lo lắng.

Trong lá đơn mới nhất gửi tới Bí thư Thành ủy Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bà Diệp nói mình cầu cứu với tư cách "một người mẹ thương con nhưng đang bất lực vì không thể giúp gì được cho con".

Qua khám sức khỏe định kỳ mới đây, bà Diệp phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú ác tính. Vừa phải làm việc gắng sức để nuôi 3 đứa con, người phụ nữ này lo sợ một ngày sức khỏe yếu sẽ không thể lo cho con mình.

Bà mong lãnh đạo Hà Nội cùng Bộ Tư pháp thấu hiểu, phối hợp với nhau cùng tháo gỡ nhanh chóng câu chuyện mà cháu T.H.N đang gặp phải, giúp tương lai của cháu không bấp bênh như bây giờ.

Thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh cấp năm… 2008

Cháu T.H.N. có cha là công dân Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam, được sinh ra tại Trung Quốc và đăng ký khai sinh tại Trung Quốc.

Năm 2008, do sức khỏe của cháu N. không tốt nên cả gia đình quyết định từ Trung Quốc về Việt Nam sinh sống.

Sở Tư pháp Hà Nội đã cấp giấy khai sinh, thực hiện ghi chú khai sinh cho cháu T.H.N.

Cuối tháng 3/2024, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định bãi bỏ ghi chú khai sinh và thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh mà Sở Tư pháp Hà Nội đã cấp cho cháu T.H.N. vào năm 2008.

Việc hủy bỏ giấy khai sinh do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) kết luận Sở Tư pháp Hà Nội đã thực hiện không đúng quy định tại Điều 55 Nghị định 158/2005 (văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ghi chú khai sinh).

Hà Nội: Học sinh lớp 12 bị hủy giấy khai sinh đối mặt tương lai bất định - 3

Sở Tư pháp Hà Nội thông báo thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh đã cấp năm 2008 cho cháu T.H.N (Ảnh: Thế Kha).

Bộ Tư pháp đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn bà Đỗ Hồng Diệp hoàn thiện hồ sơ nhưng suốt thời gian dài vừa qua sự việc không có thay đổi gì đáng kể.

Câu chuyện hi hữu này được Dân trí phản ánh thời gian qua đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.