1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dân “đói” thông tin, “net” vùng lũ đột ngột tăng giá

(Dân trí) - Hai ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, báo giấy không đến được với người dân vùng lũ. “Đói” thông tin, nhiều người bắt đầu cảm thấy “thèm” đọc nên đổ xô ra các quán internet.

Gần hai ngày qua, do ngập lụt, giao thông tê liệt nên thành phố Huế và thị xã Đông Hà không có lấy một tờ báo. Những người dân có nhu cầu mua báo đều nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm từ chủ quán. Chị Nguyễn Thị Lan, chủ một quầy báo trên đường Lý Thường Kiệt (TP Huế) chán chường: “Hai ngày ni tui không có lấy một tờ báo mà bán, nên đành đóng quán. Cứ tình trạng lũ này chắc “thất nghiệp” dài dài”.

 

Cho đến sáng nay, báo của ngày… 12/11 đã xuất hiện trên các sạp báo. Dù là báo cũ nhưng các quầy hàng vẫn đông nghịt khách. Nhiều người chậm chân không mua được báo hoặc sốt ruột muốn sớm biết tin mưa lũ ở quê nhà đã chọn giải pháp lên mạng đọc báo điện tử.

 

Sáng nay, các quán “net” đều chật cứng người ra vào. Nhiều chủ tiệm quán internet ở TP Huế được dịp lấy giá “cắt cổ”.

 

Nguyễn Khánh