1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Công an làm việc với người cầm đá đập vỡ kính ô tô ở TPHCM

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Công an xác định, P.V.Q. (34 tuổi) là người dùng đá đập vỡ kính chắn gió ô tô 7 chỗ trên đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Ngày 19/7, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã làm việc với nam thanh niên cầm đá đập vỡ kính ô tô xảy ra hôm 14/7.

Qua điều tra, công an xác định P.V.Q. (34 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) là người dùng đá đập vỡ kính chắn gió ô tô của anh N.Đ.T. (33 tuổi) trên đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Công an làm việc với người cầm đá đập vỡ kính ô tô ở TPHCM - 1

Cơ quan chức năng đưa nam thanh niên đi thực nghiệm hiện trường (Ảnh: Lam Giang).

Ngày 17/7, Công an phường Bình Trưng Tây đã mời anh này lên trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, nam thanh niên đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng TP Thủ Đức đã đưa anh này đi thực nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, ngày 16/7, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế ô tô 7 chỗ bị nam thanh niên chạy xe máy áp sát, cầm đá đập vỡ kính chắn gió bên hông.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra lúc 13h15 ngày 14/7 tại đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Công an làm việc với người cầm đá đập vỡ kính ô tô ở TPHCM - 2

Camera hành trình ghi lại cảnh nam thanh niên cầm đá tiếp cận ô tô 7 chỗ (Ảnh: Cắt từ clip).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh N.Đ.T. (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), tài xế ô tô 7 chỗ, cho biết chiều cùng ngày, anh chở vợ con di chuyển trên đường Nguyễn Thị Định, hướng cầu Giồng Ông Tố đi đường Đồng Văn Cống.

Khi đến số 178 Nguyễn Thị Định, đoạn qua phường Bình Trưng Tây, anh T. bất ngờ bị nam thanh niên lạ mặt chạy xe máy theo chiều ngược lại đến chặn đầu xe. Tại đây, nam thanh niên liên tục chửi bới, yêu cầu anh T. mở cửa, sau đó người này dùng đá đập vỡ kính chắn gió bên hông ô tô của nam tài xế.

"Thời điểm trên, mảnh vỡ kính văng vào người con tôi, khiến hai mẹ con hoảng loạn. Trước đó, tôi không xảy ra va chạm hay mâu thuẫn với ai, cũng như không hề quen biết nam thanh niên nói trên", anh T. nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh T. mang xe ra cửa hàng thay thế kính hết hơn 14 triệu đồng. Nam tài xế cũng lên công an địa phương trình báo ngay sau đó.