1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Bắt đối tượng “chuyên” sàm sỡ phụ nữ vào sáng sớm

(Dân trí) - Tưởng là người đi tập thể dục nên chị An và người bạn đi cùng không để ý. Nhưng khi 2 chị rẽ vào cổng sau trường Đại học Sư phạm 1 để về nhà thì bất ngờ đối tượng chạy đến ôm chầm lấy chị An lôi về phía bãi cỏ…

Bắt đối tượng “chuyên” sàm sỡ phụ nữ vào sáng sớm - 1

Đối tượng Đoàn Văn Thọ (ảnh: VnMedia).

Ngày 16/8, Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết đã bắt được nghi can giở trò đồi bại với chị Lê Thị An (SN 1992) trong sân trường ĐH Sư phạm 1.

Trước đó, chị An (giúp việc cho một gia đình trong khu Tập thể ĐH Sư phạm 1) tới Công an phường Dịch Vọng Hậu trình báo về việc chị bị một đối tượng lạ mặt lợi dụng thời điểm sáng sớm có hành vi hiếp dâm.

Theo lá đơn trình báo của chị An, vào khoảng 4h30 ngày 14/8, khi chị và một người bạn tên là Đường (cũng làm nghề giúp việc gần đó) đi chợ Dịch Vọng về gần tới nhà thì gặp một người đàn ông đi bộ phía trước.

Tưởng là người đi tập thể dục buổi sáng trong khuôn viên trường ĐH Sư phạm 1 nên 2 chị đã không để ý. Khi 2 chị đi vào cổng sau của trường để về nhà, bất ngờ đối tượng lao tới, ôm chầm lấy chị An và kéo về phía bãi cỏ gần thư viện trường. Chị An lúc đó kêu cứu nhưng chị Đường vì quá hoảng hốt đã bỏ chạy…

Khi bị đối tượng đè nghiến xuống bãi cỏ, chị An đã chống cự quyết liệt. Đối tượng “yêu râu xanh” đã nhiều lần dùng tay hành hung chị An. Vừa lúc đó, xuất hiện một số người dân đi tập thể dục khiến hung thủ sợ hãi, bỏ chạy.

Nhận được đơn trình báo, chiều 15/8, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã tiến hành điều tra, xác định nghi can chính là Đoàn Văn Thọ (SN 1972) ở phường Mai Dịch và ra lệnh bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thọ đã thừa nhận hành vi trên.

Mở rộng điều tra, Đoàn Văn Thọ thú nhận dù đã có gia đình êm ấm nhưng đã nhiều lần có hành vi sàm sỡ với những phụ nữ dậy sớm đi tập thể dục rồi bỏ chạy quanh khu vực trường ĐH Sư phạm 1.

Tên nạn nhân đã được thay đổi…

Phúc Hưng