DMagazine

Ca khúc nổi đình đám một thời: Sau tất cả, chỉ còn lại nỗi xấu hổ

(Dân trí) - "Blurred Lines" là ca khúc có giai điệu, ca từ và phần hình ảnh rất sexy, ca khúc đã từng gây sốt trên khắp thế giới hồi năm 2013, còn hiện tại thì sao?

Ca khúc nổi đình đám một thời: Sau tất cả, chỉ còn lại nỗi xấu hổ

"Blurred Lines" là ca khúc có giai điệu, ca từ và phần hình ảnh rất sexy, ca khúc đã từng gây sốt trên khắp thế giới hồi năm 2013, còn hiện tại thì sao?

Giờ đây, ở thời điểm 8 năm sau khi "Blurred Lines" ra mắt, ca khúc này bất ngờ bị đào xới lại với toàn những câu chuyện bê bối khiến người trong cuộc - những người đã tham gia sáng tác, sản xuất đĩa đơn và ghi hình cho MV - cảm thấy hối tiếc, xấu hổ, bẽ bàng, khó chịu... mỗi khi phải nhắc đến "Blurred Lines". Vì sao ra nông nỗi ấy?

Xuất hiện nóng "bỏng mắt" trong MV, người mẫu bị sàm sỡ, cảm thấy suy sụp, bẽ bàng

Đây là thông tin mới gây sốc nhất ở thời điểm hiện tại. Siêu mẫu nổi tiếng nóng bỏng Emily Ratajkowski tiết lộ trong cuốn sách mới của mình rằng nam ca sĩ Robin Thicke đã sàm sỡ cô khi hai người cùng ghi hình cho MV "Blurred Lines".

"Blurred Lines" chính là ca khúc đã giúp nam ca sĩ người Mỹ Robin Thicke nổi tiếng thế giới. "Blurred Lines" cũng giúp người mẫu Emily Ratajkowski ngay lập tức được người ta nhắc đến. Đây chính là nhạc phẩm làm nên sự nghiệp cho cả hai người trong nền công nghiệp giải trí Mỹ, giúp họ có bước ngoặt quan trọng.

MV ca khúc ra mắt hồi năm 2013 từng "đốt mắt" công chúng với sự xuất hiện nóng bỏng của người mẫu Mỹ Emily Ratajkowski. Trong cuốn sách tập hợp những bài viết của Emily Ratajkowski sắp ra mắt vào tháng 11 tới đây, cô cho biết mình đã bị sàm sỡ khi tham gia ghi hình cho MV này.

Khi ghi hình cho MV "Blurred Lines", Emily xuất hiện bán khỏa thân, cô để ngực trần và tự che chắn bằng tay. Emily chia sẻ trong cuốn sách sắp ra mắt của mình rằng nam ca sĩ Robin Thicke đã sàm sỡ vòng một của cô trong quá trình hai người quay MV.

Ca khúc nổi đình đám một thời: Sau tất cả, chỉ còn lại nỗi xấu hổ - 1

Ca khúc có giai điệu, ca từ và phần hình ảnh rất sexy đã gây sốt trên khắp thế giới trong năm 2013 (Ảnh: YouTube).

Ca khúc có giai điệu, ca từ và phần hình ảnh rất sexy đã gây sốt trên khắp thế giới trong năm 2013. Giờ đây, ở thời điểm 8 năm sau khi MV ra mắt, Emily chia sẻ: "Đột nhiên, rất bất ngờ, tôi thấy bàn tay lạ đang sàm sỡ vòng một của mình từ đằng sau. Tôi quay lại và nhìn thấy Robin Thicke đang đứng đó".

Emily là một trong 3 người mẫu xuất hiện sexy trong MV. Ban đầu, Emily cảm thấy buổi ghi hình khá dễ chịu, nhưng rồi Robin Thicke có vẻ say xỉn và bắt đầu cư xử thiếu kiểm soát: "Robin Thicke cười một cách ngớ ngẩn rồi bước loạng choạng về phía sau, anh ta đeo kính râm. Đầu óc tôi bỗng trở nên tối sầm.

Đạo diễn của MV cũng sửng sốt, cô ấy hỏi tôi nhưng gần như phải hét lên: "Cô có ổn không?". Tôi ngẩng cao đầu, rồi lắc đầu, tránh mọi ánh nhìn, cảm thấy xấu hổ, bẽ bàng. Tôi không phản ứng gì, trong khi đó là điều đáng ra tôi phải làm".

Nữ đạo diễn Diane Martel - người dàn dựng MV "Blurred Lines" cũng xác nhận sự việc này: "Tôi nhớ khoảnh khắc anh ấy sàm sỡ vòng một của cô ấy. Tôi đã hét lên với sự giận dữ: "Anh đang làm cái quái gì vậy. Buổi ghi hình dừng lại tại đây".

Robin Thicke trước đó đã hơi say, anh ấy xin lỗi mọi người một cách ngượng ngùng và tỏ ra hối hận. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ hành xử như vậy nếu anh ấy giữ cho đầu óc mình tỉnh táo hơn".

Dù tới nay mới chia sẻ câu chuyện bị sàm sỡ, nhưng từ nhiều năm trước, mỗi khi phải nhắc lại về việc tham gia ghi hình cho MV "Blurred Lines", Emily đã luôn cảm thấy khó chịu, dù MV này giúp sự nghiệp của cô được cất cánh.

Ca khúc nổi đình đám một thời: Sau tất cả, chỉ còn lại nỗi xấu hổ - 2

Phần hình ảnh trong MV gây tranh cãi, Emily xuất hiện "đốt mắt" công chúng (Ảnh: YouTube).

Phần hình ảnh trong MV gây tranh cãi, Emily xuất hiện "đốt mắt" công chúng, nhưng ngay lập tức cô được quan tâm, được nhắc đến, có những vai diễn mới, đắt show trình diễn thời trang... Nhưng "Blurred Lines" cũng chính là chủ đề mà Emily không bao giờ muốn nhắc lại.

Ở thời điểm 3 năm sau khi MV ra mắt, mỗi khi nhận được những câu hỏi về MV này, cô đã luôn thể hiện sự khó chịu và từ chối bình luận: "Thoạt tiên tôi không hề thích thú với ý tưởng thực hiện MV này. Tôi nghĩ mình đã thể hiện chút bực dọc, khó chịu khi xuất hiện trong MV đó.

Giờ đây, MV này là một sự suy sụp, một liều thuốc độc đối với sự tồn tại của tôi. Khi bất cứ ai nói với tôi về "Blurred Lines", tôi sẽ phản ứng theo kiểu: Có thật là anh/chị muốn tiếp tục nói về một MV đã ra mắt từ vài năm trước hay không?".

Ca khúc đạo nhái giai điệu, hình ảnh gây tranh cãi, nhạc sĩ thấy hối tiếc

Đây không phải lần đầu ca khúc "Blurred Lines" gây nên tranh cãi. Hồi năm 2015, ca khúc này đã vướng vào một vụ kiện tụng đạo nhạc. Bên đại diện cho nam ca sĩ quá cố người Mỹ - Marvin Gaye (1939 - 1984) đã thắng kiện 5 triệu USD với cáo buộc rằng "Blurred Lines" đạo nhái giai điệu từ bản hit "Got To Give It Up" của Gaye - ca khúc ra mắt hồi năm 1977.

Sau đó, nam ca sĩ Robin Thicke và cộng sự Pharrell Williams đã phải chi trả số tiền 5 triệu USD vì tòa án xử lý vụ kiện xác nhận rằng ca khúc "Blurred Lines" có tiếp thu giai điệu của "Got To Give It Up", vì vậy, ê-kíp sản xuất MV cần phải trả phí bản quyền cho phía nam ca sĩ quá cố Marvin Gaye.

Khi "Blurred Lines" ra mắt với 2 phiên bản MV, giới phê bình đã chỉ trích cả hai MV vì có phần hình ảnh gợi cảm quá đà, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng phụ nữ, phân biệt giới tính.

Ca khúc nổi đình đám một thời: Sau tất cả, chỉ còn lại nỗi xấu hổ - 3

Ca sĩ người Mỹ Pharrell Williams (ngoài cùng bên trái) đã tham gia sáng tác và xuất hiện trong MV cùng với nam ca sĩ Robin Thicke (Ảnh: YouTube).

Ca sĩ người Mỹ Pharrell Williams đã tham gia sáng tác và xuất hiện trong MV cùng với nam ca sĩ Robin Thicke. Pharrell Williams cũng đóng vai trò là nhà sản xuất duy nhất của MV "Blurred Lines".

Dù đây là ca khúc thành công, gây sốt toàn cầu hồi năm 2013. Nhưng ngay khi ra mắt, ca khúc đã bị nhiều nhà phê bình âm nhạc chỉ trích vì cho rằng những thông điệp mà sản phẩm âm nhạc này đưa ra với công chúng là không lành mạnh.

Dù vậy, xét về mặt thương mại, ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng tại 25 quốc gia, và xuất hiện trong top 5 ca khúc thịnh hành ở nhiều quốc gia khác. "Blurred Lines" có 12 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc của Mỹ - Billboard Hot 100, và là ca khúc thành công nhất tại Mỹ trong năm 2013 khi có thời gian đứng đầu bảng xếp hạng dài lâu nhất.

Năm 2018, ca khúc này nhận được chứng nhận đĩa hát kim cương bởi Hiệp hội Thu âm Mỹ, trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại với 14,9 triệu đĩa hát được bán ra. Đĩa đơn này cũng nhận được những đề cử quan trọng tại giải Grammy như "Thu âm của năm", "Trình diễn Pop xuất sắc nhất của bộ đôi/nhóm nhạc"...

Dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2019, nam ca sĩ Pharrell Williams, người đã tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất đĩa đơn này, từng chia sẻ thẳng thắn rằng "Blurred Lines" là điều khiến anh cảm thấy hối tiếc trong sự nghiệp.

Ca từ của "Blurred Lines" và hình ảnh trong MV đều khó chấp nhận ở thời điểm hiện tại, khi các vấn đề về bình đẳng giới và quấy rối tình dục đã tạo nên những biến chuyển sâu sắc trong showbiz và cả trong các lĩnh vực khác.

Ca khúc nổi đình đám một thời: Sau tất cả, chỉ còn lại nỗi xấu hổ - 4

Trước những biến chuyển của đời sống văn hóa, nhìn lại MV này, Pharrell Williams đã thừa nhận rằng anh thấy xấu hổ (Ảnh: YouTube).

Dù khi ra mắt, "Blurred Lines" đã bị chỉ trích, nhưng khi ấy, những vấn đề về bình đẳng giới và nạn quấy rối tình dục vẫn chưa trở nên nóng bỏng trong showbiz Mỹ, đến năm 2019, trước những biến chuyển của đời sống văn hóa, nhìn lại MV này, Pharrell Williams đã thừa nhận rằng:

"Về một số ca khúc cũ của tôi, tôi sẽ không bao giờ sáng tác lại theo phong cách ấy, sẽ không bao giờ biểu diễn lại những ca khúc ấy trong hiện tại. Tôi cảm thấy xấu hổ vì một số ca khúc của mình. Thực sự cần nhiều thời gian và sự trưởng thành để tôi có thể đi đến nhận thức này. Chính "Blurred Lines" đã khiến tôi hiểu ra nhiều điều".