Tôi quá sai khi xem phim nóng để cứu vãn đời sống "chăn gối"

Quỳnh Lâm

(Dân trí) - Mỗi khi "thân mật", chồng tôi luôn dán mắt vào màn hình xem phim nóng thay vì ngắm nhìn tôi.

Vợ chồng tôi vừa trải qua quãng thời gian 6 tháng không động chạm vào nhau. Không có lý do cụ thể nào cho vấn đề này, chỉ là chúng tôi khá căng thẳng trong công việc, có lịch trình bận rộn...

Cuối cùng, để tìm thấy cảm hứng, chúng tôi quyết định xem thử phim nóng trong phòng ngủ. Hai vợ chồng đã làm theo cách này vài lần, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chồng tôi luôn dán mắt vào bộ phim khi chúng tôi "thân mật".

Bất kể cả hai đang ở tư thế nào, anh ấy cũng đều nhìn chằm chằm vào màn hình chứ không phải với tôi. Đó là những lần quan hệ ít kết nối nhất mà tôi từng có và thật sự kiểu "ân ái" này chẳng giúp ích gì cho tôi.

Tôi cảm thấy khó chịu sau khi ngủ với chồng. Tôi không biết nên làm gì vì có lẽ bộ phim nóng mới chính là thứ anh ấy cần ở thời điểm này.

Chúng tôi sau đó vẫn tiếp tục "lên giường" theo cách đó. Tôi không muốn làm chồng mình mất hứng.

Tôi quá sai khi xem phim nóng để cứu vãn đời sống chăn gối - 1

Mỗi khi "lên giường", chồng tôi thường không mấy chú ý đến tôi. (Ảnh minh họa: Sina).

Trước vấn đề này, chuyên gia về hôn nhân và tình dục trên Marriage Helper cho biết, người vợ được phép có nhu cầu "thân mật" và nói ra với chồng mình.

Người vợ nên trò chuyện cùng nửa kia về việc làm thế nào để lúc quan hệ trở nên thú vị và có ý nghĩa hơn. Nếu lo lắng rằng chồng có xu hướng phớt lờ nhu cầu của mình hay cảm thấy tức giận, có lỗi khi "ân ái" thì đây có thể là vấn đề lớn cần được giải quyết.

Câu chuyện giữa hai người nên diễn ra bên ngoài phòng ngủ, khi cả hai đều cảm thấy không bị căng thẳng hay kích động. Hãy hỏi anh ấy xem đây có phải thời điểm thích hợp để nói chuyện nghiêm túc về đời sống "chăn gối" hay không.

Nếu anh ấy đồng ý, hãy tiếp tục đề cập, đại loại như: "Em rất vui vì chúng mình lại thân mật và muốn tiếp tục được làm như vậy. Nhưng có một điều nhỏ em muốn thay đổi. Mặc dù chúng mình xem phim nóng cùng nhau, em thấy anh bị tập trung vào nó quá nhiều và không nhìn em hay hôn em. Nó khiến em thấy bị mất kết nối và khó chịu, dù em biết anh không muốn như thế.

Hãy tập trung nhiều hơn vào nhau để khiến cho mỗi lần thân mật trở nên hào hứng, nồng nhiệt hơn. Em đã nghĩ rằng chúng mình có thể bắt đầu lại bằng cách cùng xem phim nóng, nhưng chỉ một chút thôi, rồi sau đó tắt đi và tập trung vào nhau. Được không anh?".

Điều quan trọng là không nên cảm thấy có lỗi hay tức giận với chồng, vì người vợ không muốn anh ấy trở nên phòng thủ. Hãy cùng nhau thảo luận để giải quyết vấn đề.

Cần nhấn mạnh rằng sẽ không "lấy đi" nội dung phim nóng của chồng, vì biết anh ấy thích nó.

Mặc dù đang nói về chủ đề làm cho chuyện "chăn gối" trở nên thú vị hơn, bây giờ cũng là thời điểm tốt để chia sẻ về những điều khác mà người vợ muốn thử. Đồ chơi "thân mật"? Hành động, vị trí mới?...

Người vợ có thể chỉ cần nói: "Em thực sự có một số ham muốn khác ngoài việc xem phim nóng mà em nghĩ chúng mình sẽ đều thích thú khi thử. Anh có muốn nghe không?".

Sau khi chia sẻ mong muốn của mình, hãy xem liệu có bất kỳ điều gì bổ sung mà anh ấy có thể muốn khám phá hay không. Tình trạng khó xử hiện tại của người vợ có thể sẽ mở ra cánh cửa mới cho đời sống "chăn gối" giữa hai người.