Buổi hẹn hò đầu tiên
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chị chồng - em dâu
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Buổi hẹn hò đầu tiên

Thử hẹn hò trai giàu và hơn 20 tuổi, tôi sợ đến mức "không dám có lần sau"

Chi Phạm

(Dân trí) - Cứ tưởng gặp được người đàn ông lịch lãm, ăn nói dễ nghe nhưng sau nửa tiếng tiếp xúc, tôi đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tôi quen anh qua mai mối của một người bạn. Bạn bè tôi bảo: "Con gái 35 tuổi như cậu nên chọn người chững chạc, từng trải mới dễ có cuộc sống thoải mái. Lấy người trẻ sau này khó chiều, lại không được chiều, sống mệt lắm".

Nghe cũng có lý nên khi biết người đàn ông được mai mối hơn mình hơn 20 tuổi, tôi chẳng ngần ngại nhận lời gặp mặt.

Buổi hẹn đầu tiên, ấn tượng những phút đầu phải nói là rất ổn. Anh lịch lãm trong bộ vest chỉnh tề, ánh mắt biết cười, giọng nói trầm ấm, dễ nghe.

Chúng tôi chọn một quán cà phê yên tĩnh ở trung tâm. Tôi thầm nghĩ: "Có khi đây chính là định mệnh của đời mình".

Thử hẹn hò trai giàu và hơn 20 tuổi, tôi sợ đến mức không dám có lần sau - 1

Tôi ái ngại vì lần đầu gặp người đàn ông thích khoe mẽ (Ảnh minh họa: Freepik).

Thế nhưng, chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, sự hào hứng ban đầu trong tôi dần nguội lạnh.

Khi nhân viên mang nước ra, anh tỏ ra khó chịu thấy rõ vì phải chờ hơi lâu. Anh cau mày, chép miệng, lẩm bẩm chê trách không thèm giữ ý: "Quán gì mà phục vụ chậm như rùa".

Chưa dừng lại ở đó, anh còn cầm ly nước lên, nhấp một ngụm rồi buông lời chê bai: "Uống dở thế này mà đắt thế. Đúng là bây giờ, nhiều người nghĩ kiếm tiền dễ lắm nên ăn không được của người ta. Cốc nước cam toàn nước lọc với đá mà lấy tận 50.000 đồng".

Tôi hơi khựng lại, không phải vì anh khó tính, mà bởi cách anh công khai bày tỏ sự thiếu tôn trọng với nhân viên phục vụ. Tôi cố gắng chuyển chủ đề sang chuyện nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi hỏi về gia đình của nhau, hỏi về công việc và những sở thích của đối phương.

Nhưng khi hỏi đến tôi, anh dồn dập khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Những câu hỏi anh đặt ra như bố mẹ tôi làm gì, anh chị em tôi công tác ở đâu, lương bao nhiêu... khiến tôi ái ngại.

Tôi bắt đầu cảm thấy bức bối. Những câu hỏi ấy, vốn dĩ cần sự tinh tế và thời điểm phù hợp, anh lại hỏi lạnh lùng như đang thẩm vấn.

Chưa kể, xen giữa những câu hỏi ấy là câu chuyện dài dòng về "gia đình gia giáo" của anh. Rằng anh trai anh là người có chức quyền, có công ty riêng, rằng chị gái anh là giám đốc doanh nghiệp nọ kia... Anh khoe khoang không ngượng ngùng, vẻ mặt đầy tự hào như thể bản thân cũng được "thơm lây".

Tôi ngồi đó, ly nước trên tay đã nguội lạnh, còn lòng tôi thì nguội từ lâu.
Tôi bỗng thấy sợ.

Tôi sợ cách anh tự tin khoe mẽ mà thiếu đi sự chân thành. Sợ cách anh nhìn người khác với ánh mắt khinh thường. Và sợ nhất là tương lai nếu đi xa hơn, tôi sẽ phải đối diện với những buổi trò chuyện đầy so đo, tính toán như thế này.

Một người đàn ông hơn mình 20 tuổi, từng trải nhưng không đủ bao dung, giàu có nhưng thiếu đi sự khiêm nhường, liệu có thể cho tôi một mái nhà ấm áp?

Buổi hẹn kết thúc chóng vánh. Anh tiễn tôi ra về, vẫn không quên dặn dò: "Hôm nào rảnh, anh mời em về nhà anh chơi, gặp các anh chị trong gia đình để em biết gia đình anh như thế nào". Tôi mỉm cười gật đầu nhưng lòng thầm tự nhủ: Sẽ không có lần sau.

Tình yêu không phải là trò đánh cược danh vọng, càng không phải nơi để khoe khoang bảng thành tích. Tôi cần một người biết sẻ chia, biết lắng nghe và tôn trọng người đối diện. Tôi cần người có tình cảm với mình vì tính cách của mình, chứ không phải vì bảng lương hay gia cảnh.

Và tôi tin, đâu đó ngoài kia, người ấy đang đợi tôi, một người yêu thương tôi vì chính con người tôi. Dù đã không còn trẻ, tôi không sợ muộn. Người ta thường nói "thà cưới muộn còn hơn cưới nhầm", có lẽ điều đó đúng với tôi lúc này hơn bao giờ hết.

Nhưng dù sao, buổi gặp mặt ấy cũng là một trải nghiệm để tôi rút ra bài học cho bản thân và cho những lần hẹn hò tiếp theo.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.