Buổi hẹn hò đầu tiên
  1. Dòng sự kiện:
  2. Buổi hẹn hò đầu tiên
  3. Bạo lực trong hôn nhân
  4. Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi

Lần đầu hẹn hò, bạn trai liên tục có hành động khiến tôi muốn bỏ chạy

Chi Phạm

(Dân trí) - Tôi tưởng mình quen được bạn trai lãng mạn, ngọt ngào. Ai ngờ, tôi gặp phải người đàn ông chỉ coi mình là...

Tôi gặp anh qua một buổi cà phê kết nối bạn bè. Anh có ngoại hình ổn, ăn nói lịch sự, công việc khá ổn định. Bạn tôi nói, anh mới chia tay bạn gái được vài tháng nên nếu tôi thích thì có thể tấn công. Thật ra, tôi bị hút hồn bởi ánh mắt, nụ cười của người đàn ông ấy, giống mẫu hình lý tưởng của tôi bấy lâu nay.

Khi người ấy chủ động xin số điện thoại của tôi, tôi mừng quýnh trong lòng và thoải mái cho số. Sau hai tuần nhắn tin qua lại, anh chủ động mời tôi đi ăn.

Anh đón tôi đến một nhà hàng khá sang trọng vào cuối tuần. Đó là một buổi hẹn hò chính thức đầu tiên mà tôi đã kỳ vọng rất nhiều.

Lần đầu hẹn hò, bạn trai liên tục có hành động khiến tôi muốn bỏ chạy - 1

Tôi ngại chín mặt vì bạn trai liên tục chụp ảnh món ăn "khoe" với người yêu cũ (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi chuẩn bị kỹ lưỡng. Váy đẹp, tóc uốn nhẹ, trang điểm vừa phải nhưng vẫn đủ để toát lên sự tự tin. Địa điểm anh chọn là một nhà hàng Á - Âu cao cấp trong trung tâm thành phố, nơi ánh đèn dịu nhẹ, tiếng nhạc jazz vang lên vừa đủ làm nền cho một buổi tối lãng mạn.

Tôi đã nghĩ rằng, có thể mình sắp bước vào mối quan hệ nghiêm túc, nhẹ nhàng kiểu như trong những bộ phim tôi từng xem. Thế nhưng, niềm hy vọng đó nhanh chóng sụp đổ… chỉ sau 15 phút kể từ khi món khai vị được dọn lên.

Khi tôi đang mỉm cười nhẹ nhàng, định nâng ly rượu vang, anh giơ tay ra hiệu: "Từ từ đã em", khiến tôi thấy mình "quê một cục". Rồi anh rút điện thoại ra, chỉnh góc máy, lia trái, lia phải, chụp gần, chụp xa. Anh chụp từng món ăn, từng cốc nước, thậm chí cả chiếc khăn ăn được gấp tinh tế trên bàn.

Tôi lịch sự hỏi: "Anh làm gì vậy? Ghi lại kỷ niệm à?". Anh ngẩng lên, cười rất đắc ý: "Không, anh chụp để đăng lên Facebook. Phải cho chúng nó lác mắt chứ".

Tôi hơi bối rối, hỏi thêm: "Chúng nó... là ai?".

Anh trả lời mà không một chút ngập ngừng: "Người yêu cũ của anh. Con bé từng chê anh keo kiệt, bảo quen anh chẳng được đi đâu sang, chẳng được ăn món gì ra hồn. Giờ thì biết ai mất ai được rồi".

Tôi ngẩn người. Một cảm giác xấu hổ len lỏi trong lòng. Tôi không biết nên buồn, nên giận hay nên cười chua chát. Hóa ra, tôi - người anh đang hẹn hò, người ăn mặc đẹp đẽ, ngồi cười duyên suốt buổi tối - chỉ là "diễn viên phụ bất đắc dĩ" trong kịch bản trả thù người cũ của anh.

Bữa tối sang trọng bỗng dưng nhạt hơn nước lọc. Tôi đâm ra ngại mỗi lần cầm đũa vì không biết mình sắp bị ghi hình lúc nào. Mỗi nụ cười tôi nặn ra đều gượng gạo. Mỗi câu anh nói, mỗi tấm ảnh anh đăng đều khiến tôi thấy như mình bị đem ra làm công cụ chứng minh giá trị.

Khi món tráng miệng được mang lên, anh lại giơ máy chụp. Tôi khẽ nói: "Anh có thể để bữa ăn này là của hai người không?". Anh cười nhạt: "Em thông cảm. Chuyện cũ, anh phải dứt điểm".

Tôi gật đầu và cũng dứt điểm luôn trong lòng rằng: Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đi ăn tối với người đàn ông này.

Tôi không giận, chỉ buồn và cảm thấy mình hơi đen đủi trong chuyện tình cảm. Trước đó, tôi từng chia tay hai người bạn trai vì họ sĩ diện, ăn nói khoa trương, thích khoe của và không chân thành.

Nhưng khi quen anh, tôi đã nghĩ mình có thể gặp được người đàn ông tốt, đúng gu. Vậy mà giờ còn tệ hơn hai mối tình trước đó.

Trước đây, tôi luôn thích yêu người hào nhoáng, giàu có, đẹp trai. Nhưng có lẽ lần này, tôi phải nghiêm túc nhìn lại bản thân. Một người đàn ông màu mè không thể là người đàn ông chân thành. Tôi nên yêu một người bình dị, đơn giản, dù nghèo cũng được.

Khi con người ta đi lên từ khó khăn, họ sẽ biết trân trọng sự giàu có hơn. Khi con người ta trải qua gian khổ, họ sẽ hiểu được cảm giác của người khác hơn.

Tôi nên trải nghiệm với nhiều kiểu người để thấu hiểu mình cũng là thấu hiểu người ấy, chọn cho mình một người phù hợp. Buổi hẹn hò này lãng xẹt nhưng chính là bài học giúp tôi nhận ra giá trị cuộc sống và cần thay đổi mình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.