Buổi hẹn hò đầu tiên
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chị chồng - em dâu
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Buổi hẹn hò đầu tiên

Đề nghị chia đôi tiền bữa tối, tôi giật mình trước phản ứng của bạn gái

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi nghĩ, đây là đối tượng có thể tiến tới hôn nhân. Dù gì, tôi và cô ấy đều không còn quá trẻ, nên "đánh nhanh thắng nhanh" kẻo mất thời gian. Thế nhưng, mọi chuyện không như tôi tưởng.

Tôi năm nay 34 tuổi, công việc ổn định, tính tình hơi có chút nghiêm khắc. Ở tuổi này, những cô gái ít hơn vài tuổi hầu như đều đã lấy chồng. Những cô gái ít hơn nhiều tuổi lại khác nhau khá nhiều về suy nghĩ và quan điểm sống. Vậy nên chuyện lấy vợ tưởng là dễ, thực ra lại trở thành nhiệm vụ rất khó khăn.

Vài tháng trước, dì ruột tôi giới thiệu cho một đồng nghiệp trẻ tại cơ quan. Cô ấy xuất thân ở quê, 30 tuổi, mồ côi mẹ, cha đi bước nữa. Từ nhỏ, chị em cô ấy sống cùng bà nội. Khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần đã tạo cho cô ấy sự mạnh mẽ, tự lập.

Cô ấy chăm chỉ học hành, chăm chỉ kiếm tiền để lo cho mình và em. Năm ngoái, em gái kết hôn, cô ấy mới cảm thấy đã đến lúc phải lo cuộc sống riêng của mình.

Nghe dì tôi kể, tôi nghĩ đây là cô gái tốt, có thể cùng tôi chia sẻ những vui buồn, gánh nặng trong cuộc sống nên đã chủ động nhắn tin kết bạn, làm quen. Trò chuyện qua mạng được hai tuần, cô ấy nói muốn gặp ngoài đời. Cô ấy cho rằng, nếu có thành ý nghiêm túc thì nên gặp gỡ.

Đề nghị chia đôi tiền bữa tối, tôi giật mình trước phản ứng của bạn gái - 1

Không ngờ, bạn gái "đánh giá xấu" tôi sau một bữa ăn (Ảnh minh họa: Freepik).

Vì là lần hẹn hò đầu tiên, lại vào dịp cuối tuần nên tôi mời cô ấy đi ăn, cho cô ấy chọn địa điểm. Kết quả là cô ấy chọn một nhà hàng đặc sản địa phương khá nổi tiếng nằm ngay ở trung tâm thành phố. Quán rất sang trọng và tất nhiên, giá cả không hề rẻ.

Cuộc gặp khá suôn sẻ cho đến khi phục vụ đưa hóa đơn. Tôi nhìn con số trên hóa đơn, lập tức cảm thấy số tiền cho hai người ăn một bữa này đúng là hoang phí.

Trong đầu tôi bắt đầu làm một phép tính: Đây mới là buổi hẹn đầu tiên, nếu còn tiếp tục tìm hiểu thì sẽ có rất nhiều cuộc hẹn khác. Nếu mình chủ động trả tiền, e rằng sau này sẽ thành lệ. Đó là chưa nói đến tình huống xấu, nếu mọi chuyện không đi đến đâu, coi như mình mất trắng khoản tình phí này.

Nghĩ vậy, dù hơi ngại, tôi vẫn mở lời: "Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên. Để thể hiện sự tôn trọng nam nữ bình đẳng mà anh dành cho em, chúng ta chia đôi hóa đơn nhé?".

Tôi thấy cô ấy hơi sững lại một chút rồi cười lớn: "Không thể làm thế được. Cuộc gặp gỡ này là do em chủ động đề nghị, nhà hàng cũng là do em chọn, anh để em trả tiền. Hôm nay, em mời anh". Nói rồi cô ấy nhanh chóng đưa điện thoại quét mã thanh toán.

Hành động của cô ấy khiến tôi bất ngờ nhưng rất hài lòng. Cô ấy là người phụ nữ phóng khoáng, biết điều, không thích phụ thuộc hay lợi dụng đàn ông, khác hẳn với những cô gái mà tôi từng gặp trước đó, đi ăn hay mua sắm gì đều muốn đàn ông chi tiền.

Tôi nghĩ, đây là đối tượng tôi thích và có thể tìm hiểu để tiến tới chuyện kết hôn. Dù gì, tôi đã nhiều tuổi, cô ấy cũng không còn quá trẻ, gặp được người phù hợp nên "đánh nhanh thắng nhanh" kẻo mất thời gian.

Thế nhưng, từ sau bữa ăn tối đó, cô ấy gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Tôi nhắn tin cô ấy không xem, không trả lời. Kể cả điện thoại cô ấy, tôi cũng không gọi được.

Lo lắng cô ấy gặp chuyện gì, tôi gọi hỏi dì tôi thì được biết, cô ấy vẫn đi làm bình thường. Cô ấy cũng không kể cho dì nghe về việc chúng tôi đã hẹn hò, gặp gỡ.

Tối hôm qua, dì tôi tới tận nhà mắng tôi một trận: "Dì biết vì sao cháu 34 tuổi vẫn chưa lấy được vợ rồi. Ai đời, buổi hẹn hò đầu tiên đã để người ta trả tiền bữa tối. Cô ấy nói cháu thuộc dạng đàn ông tính toán, ki bo, sợ sau này lấy nhau sẽ "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" nên "bỏ của chạy lấy người" rồi".

Lời dì nói khiến tôi rất kinh ngạc. Rõ ràng là cô ấy đòi trả tiền, trong khi tôi đề nghị chia đôi. Lúc trả tiền thì chủ động vui vẻ, sao sau lưng lại phán xét tôi ki bo, tính toán? Phụ nữ sao lại phải phức tạp như vậy?

Dù tôi giải thích thế nào, dì tôi vẫn nói tôi "ế là đáng đời". Còn tôi nghĩ, cô ấy 30 tuổi rồi còn cư xử kiểu đó thì ế là đáng đời.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.