Vợ cũ/Chồng cũ
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Đến thăm mẹ vợ cũ sắp qua đời, tôi khóc ngất khi nghe bí mật năm xưa

Chi Phạm

(Dân trí) - Cuối cùng, sau tất cả, tôi mới là kẻ nhẫn tâm bỏ lại vợ và con, đi tìm hạnh phúc mới trong nông nổi, vội vàng.

Tôi từng nghĩ, mình là người đúng trong cuộc ly hôn ấy. Rằng tôi có quyền rời bỏ một người vợ phản bội, một cuộc hôn nhân đầy dối trá. Nhưng giờ đây, khi ngồi lặng bên giường bệnh của mẹ vợ cũ, tôi mới nhận ra, kẻ sai, kẻ nhẫn tâm, kẻ phản bội... chính là mình.

Cô ấy - vợ cũ của tôi - vẫn như xưa, lặng lẽ chăm con và rất mạnh mẽ. Ngày tôi dắt tay người phụ nữ khác về, cô ấy chỉ im lặng ký đơn ly hôn, không giành con, không tranh tài sản. Tôi còn nhớ mình từng hằn học nói: “Cô đóng kịch giỏi lắm. Đừng tưởng tôi không biết cô bỏ đứa con đó vì cô ngoại tình”.

Chỉ vì tôi nghe người ta xì xào, vợ tôi gặp lại người yêu cũ. Cuộc gặp đó có thể là tình cờ nhưng tôi vẫn cố gán cho vợ tội ngoại tình và nghi ngờ cái thai đó của vợ. Đó là lần thứ hai vợ tôi mang thai từ khi cưới tôi.

Thật ra, tôi là người hiểu rõ chuyện tình cảm éo le của vợ tôi và người yêu cũ. Cô ấy bị anh ta phản bội cay đắng, từng có ý định tự tử. Nhưng chính tôi là người kéo cô ấy lại cuộc sống, mang cho cô ấy niềm tin tiếp tục sống.

Đến thăm mẹ vợ cũ sắp qua đời, tôi khóc ngất khi nghe bí mật năm xưa - 1
Tôi hận chính bản thân mình đã hiểu lầm vợ rồi chia tay (Ảnh minh họa: Freepik).

Nhưng giờ tôi mới hiểu khi đó, vợ tôi sức khỏe yếu, không thể sinh con thứ hai. Cô ấy bị suy thận nặng. Cô ấy đã đắn đo rất nhiều.

Chỉ sợ nếu sinh con ra, không thể chăm sóc được cho đứa con lớn, ai sẽ là người lo cho mẹ, lo cho gia đình. Vì vậy, khi con chưa đầy 3 tháng, cô ấy quyết định bỏ và giấu bí mật này để tôi khỏi đau lòng.

Tôi chỉ biết đến chuyện này khi mẹ vợ cũ tiết lộ. Nhưng vì một cuộc gặp không đâu với bạn trai cũ của cô ấy, tôi đã đổ mọi tội lỗi lên đầu vợ. Có lẽ khi ấy, tôi cũng đã có chút say nắng người tình.

Mẹ vợ cũ nắm tay tôi: “Con từng là con rể tốt… Nhưng Lan rất thiệt thòi. Mẹ không trách con nhưng nếu con biết được điều này, mẹ mong con đừng hận Lan nữa… Lan không ngoại tình nhưng khi thấy con cố tình dứt áo ra đi, Lan tuyệt vọng không muốn níu giữ.

Có lẽ, Lan luôn tự ti vào bản thân, vào gia đình nghèo khó. Bao năm con làm chồng Lan, làm con rể của mẹ, con vất vả kiếm tiền chăm sóc cả gia đình. Có lẽ, Lan không muốn làm phiền con nữa nên buông tay”.

Bà kể, từng chút một, giọng đứt quãng nhưng mỗi chữ như dao cứa vào tim tôi. Tôi chết lặng khi biết sự thật. Cô ấy vẫn lặng lẽ nuôi con, không đòi chu cấp và vất vả kiếm tiền thuốc thang chữa bệnh suy thận.

Tôi đã khóc ngất bên giường bệnh của mẹ vợ cũ. Tôi không biết mình còn tư cách gì để xin tha thứ. Tôi không dám nhìn mặt con vì đã buông bỏ con trai, không cho con có một gia đình hạnh phúc.

Sau khi mẹ vợ cũ mất, tôi đến trước cửa nhà vợ cũ. Cô ấy mở cửa, nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng không còn là ánh mắt của người phụ nữ từng chờ đợi.

“Anh biết rồi à?”, cô chỉ hỏi một câu. Tôi gật đầu, nghẹn ngào: “Anh sai rồi… Tha thứ cho anh được không?”.

Cô ấy lặng im. Sau vài giây, cô quay mặt đi: “Em tha thứ rồi, anh cứ yên tâm sống tốt”.

Tôi biết mình đến muộn. Người tôi từng yêu thương nhất đã rời khỏi tim tôi không phải vì cô thay lòng, mà vì tôi đã không tin cô ấy khi cô ấy cần tôi nhất.

Tôi sẽ mang theo nỗi đau này suốt phần đời còn lại, không phải để tự giày vò, mà để nhắc mình đừng bao giờ đánh giá người phụ nữ bên cạnh khi chưa hiểu hết sự hy sinh thầm lặng của cô ấy. Vì đôi khi, cái giá của một hiểu lầm... là mất cả một đời yêu thương.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Vợ cũ/Chồng cũ