Đêm tân hôn, chồng quỳ gối thú nhận một điều khiến tôi ngã quỵ

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi không biết làm gì, cảm thấy cơ thể như tê dại vì "món quà đêm tân hôn" anh tặng. Anh sợ nói sớm tôi sẽ hủy hôn. Anh nghĩ chỉ cần có đám cưới là xong, tôi không dám ly hôn hay sao?

Tôi năm nay 27 tuổi, chồng tôi 32 tuổi, từng trải qua một đời vợ và có một con riêng. Thời gian đầu mới quen nhau, tôi cũng lấn cấn mãi chuyện này, không biết có nên tiến xa với anh hay không. Bởi bản thân tôi không quá xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn, có công việc và thu nhập ổn định, gia đình nề nếp.

Nguyên nhân anh ly hôn, theo như anh nói là do vợ cũ không hòa hợp được nếp sống nhà chồng, vợ chồng cũng không cùng quan điểm sống. Thời điểm đó, anh còn trẻ, công việc còn bấp bênh nên không dám ra ngoài ở riêng. Kết cục, hai người quyết định ly hôn, vợ anh xin chăm sóc con gái.

Sau khi ly hôn, anh cố gắng ổn định công việc, hiện tại mua được một căn hộ chung cư trả góp gần xong. Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đầu, lần này, anh đã chuẩn bị kỹ hơn trước khi quyết định kết hôn lần nữa.

Đêm tân hôn, chồng quỳ gối thú nhận một điều khiến tôi ngã quỵ - 1
"Món quà" chồng tặng tôi đêm tân hôn chính là nỗi ê chề, cay đắng (Ảnh minh họa: iStock).

Thời gian tìm hiểu, tôi thấy anh là người ấm áp, dịu dàng, biết quan tâm và lắng nghe. Bố mẹ tôi sau khi gặp anh cũng cho rằng, anh là mẫu đàn ông có thể tin tưởng được. Nói chung, trừ việc anh từng kết hôn và có một đứa con riêng, mọi thứ ở anh đều ổn.

"Không thể đòi hỏi sự hoàn hảo ở người khác khi mà chính bản thân mình cũng không hoàn hảo", mẹ luôn nhắc tôi như vậy. Và tôi đã quyết định dẹp hết mọi băn khoăn, lấn cấn trong lòng để đến với anh, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Vì đây là lần đầu tôi lên xe hoa nên dù tái hôn, anh cũng chuẩn bị đám cưới đủ đầy để tôi không phải chịu thiệt thòi. Đám cưới diễn ra hoàn hảo, ấm cúng với sự chúc phúc của đông đủ mọi người.

Đêm tân hôn, đêm đầu tiên chính thức trở thành phụ nữ có chồng, tâm trạng của tôi có chút hồi hộp. Tôi nhận thấy anh hình như cũng thế khi cứ đi đi lại lại khắp phòng, dáng vẻ có chút bồn chồn, khác lạ.

Tôi còn chưa kịp hỏi anh có chuyện gì, anh đã quỳ thụp xuống trước mặt tôi, bảo rằng có một chuyện nhất định phải nói. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, linh cảm cho tôi hay có chuyện không lành. Tôi ngồi im, đợi anh lên tiếng.

Anh chụp lấy hai bàn tay tôi, giọng thống thiết: "Anh thề, đây là chuyện ngoài ý muốn, anh không hề muốn phản bội, cũng không hề muốn lừa dối em. Đó chỉ là một tai nạn, một sự cố". Dù nghe rõ những lời anh vừa nói, tôi vẫn không hiểu chuyện gì liền khó chịu gắt lên, yêu cầu anh nói rõ.

Anh kể, cách đây hai tháng, khi chúng tôi chọn ngày cưới, anh có đến thăm con và nói với vợ cũ anh sắp tái hôn. Hôm đó, hai người ngồi với nhau, chuyện trò đến tận khuya. Họ kể với nhau những chuyện ngày xưa cũ.

Vợ cũ anh nói mừng cho anh nhưng buồn cho mình. Giờ chị ấy chắc chẳng dám lấy ai nữa sợ con khổ, chỉ muốn nuôi con cho tốt. Nói tới nói lui, chuyện cũ chuyện mới, bất ngờ chị ấy gục đầu vào vai anh khóc. Anh vòng tay ôm chị ấy, chỉ định an ủi, không ngờ mọi thứ diễn ra ngoài tầm kiểm soát.

Chuyện xảy ra khiến anh áy náy, day dứt với tôi nhưng lại nghĩ chỉ cần chôn vùi trong lòng, không lặp lại nữa là được.

Bất ngờ, vài tuần trước khi cưới, vợ cũ anh tìm gặp, nói rằng cô ấy mới phát hiện có thai. Anh đã xin cô ấy bỏ đứa bé, vì sinh con ra thì cô ấy sẽ thêm cơ cực, hai người họ cũng không thể quay lại với nhau. Vợ cũ anh nói sẽ xem xét việc này, kết quả là cô ấy giữ lại đứa bé, hứa sẽ không gây phiền toái cho anh.

Anh càng nói, càng khiến tôi phát điên: "Anh ngủ với vợ cũ, biết cô ấy có thai mà vẫn cưới tôi? Tại sao anh không nói trước khi đám cưới diễn ra". Anh nói sợ tôi sẽ hủy hôn, đó là điều anh không muốn.

Tôi không biết làm gì, cảm thấy cơ thể như tê dại vì "món quà đêm tân hôn" anh tặng tôi. Anh sợ tôi hủy hôn, vậy anh không sợ tôi ly hôn hay sao? Nếu anh nói sớm hơn, ít nhất có thể có cách giải quyết tốt hơn là nói vào thời điểm này.

Tôi muốn lập tức ly hôn nhưng chồng tôi cầu xin tôi bình tĩnh. Nếu có ly hôn cũng từ từ, cho nhau thêm chút thời gian, biết đâu sẽ tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý.

Mấy hôm rồi, tôi không ăn, không ngủ được. Cứ nghĩ đến việc sáng anh bàn chuyện cưới xin với tôi, tối anh ngủ với vợ cũ là tôi lại đau lòng. Anh có một đứa con với vợ cũ chưa đủ, giờ họ còn có đứa con thứ hai. Tôi có thể sống với anh được nữa hay sao?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.