Sau khi đi quá giới hạn với bạn thân, tôi nhận về cái kết không tưởng

An Phi

(Dân trí) - Trong một lần uống say, chúng tôi đã trót "thân mật" với nhau. Sau đó là những ngày cả hai đều rất bối rối và tránh mặt nhau nhưng rồi tôi phát hiện mình mang bầu...

Mới đây, sau khi đọc được bài tâm sự "Trót "thân mật" để dính bầu, tôi xấu hổ trước lời đề nghị của cậu bạn thân", tự dưng tôi lại nghĩ đến câu chuyện của chính mình.

Tôi biết "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Nhưng tôi thấy mọi người xung quanh hay kể những câu chuyện có phần tiêu cực quá nên muốn chia sẻ về hoàn cảnh của chính mình để mọi người có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Vợ chồng tôi cưới nhau cũng được 10 năm rồi, có một con trai 9 tuổi, một con gái 4 tuổi. Chồng tôi cũng là bạn thân từ thời cấp 3 của tôi. Chỉ khác với câu chuyện trên, tôi mới là người yêu thầm chồng tôi từ thời đi học.

Chồng tôi là người ưu tú, luôn có nhiều cô gái ngưỡng mộ, theo đuổi. Tôi cũng nằm trong số đó, chỉ có điều là tôi không mạnh dạn như các cô gái kia, không dám nói. Tôi sợ rằng, một khi tôi thổ lộ ra thì tình bạn cũng không còn. Chính vì thế, tôi cứ giữ khư khư tình cảm này trong nhiều năm, chàng trai nào cũng không "có cửa" bén mảng đến mình.

Sau khi đi quá giới hạn với bạn thân, tôi nhận về cái kết không tưởng - 1

Dù không dễ dàng gì, tôi cuối cùng vẫn được ở bên người mà mình yêu (Ảnh minh họa: CH3).

Gia đình, bạn bè, ai cũng lo lắng cho tôi vì 27 tuổi rồi vẫn chưa có "mảnh tình vắt vai", chỉ có mình tôi hiểu rõ ngoài cậu bạn thân, tôi không muốn tiến tới với ai hết.

Trong khi đó, anh lại trải qua nhiều mối tình, thậm chí còn định đi đến hôn nhân với một hoa khôi của trường tôi trước đây. Tuy nhiên, do gia đình hai bên không "môn đăng hộ đối", nhà gái phản đối và buông lời có phần nhục mạ nhà trai nên dù rất yêu, anh vẫn quyết tâm chia tay.

Trong suốt quãng thời gian anh đau khổ, suy sụp, tôi luôn ở bên cạnh anh động viên, chia sẻ. Một lần cả hai uống say, chúng tôi đã lỡ đi quá giới hạn. Cũng trong đêm hôm đó, chắc vì có chút men trong người, tôi lần đầu tiên dám dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với anh.

Sau đó là những ngày cả hai ngại ngùng, bối rối và luôn tránh mặt nhau. Chỉ đến khi tôi phát hiện mình mang bầu, chúng tôi mới hẹn gặp nhau để nói rõ mọi chuyện. Tôi cho anh được quyền quyết định giữ hay bỏ đứa bé vì dẫu sao đây cũng là "tai nạn", tôi rất không muốn ràng buộc anh vì chuyện này.

Tôi rất yêu anh nhưng không thể cưới và sinh con cho một người không hề yêu mình. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh xin lỗi vì những gì đã trải qua giữa cả hai. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của tôi sớm hơn. Anh xin lỗi vì sau đêm hôm đó, anh lại trốn tránh và không nói lời nào.

Với anh, đứa bé như định mệnh, là sợi dây liên kết giữa chúng tôi. Trong lúc anh còn đang bối rối không biết nên đối mặt thế nào, cái thai chính là động lực để anh dám đưa ra quyết định.

Và cứ thế, chúng tôi đến với nhau. Tuy nhiên, "sóng gió" chưa hẳn đã dừng ở đó. Bạn gái cũ của anh khi biết chuyện đã làm ầm lên, đăng bài lên mạng nói tôi là "tiểu tam", bấy lâu luôn muốn chen chân vào mối tình của họ rồi "thừa nước đục thả câu"...

Hồi mang bầu, tôi từng đau khổ, khóc lóc không ngừng. May sao lúc đó, anh luôn ở bên động viên và đứng về phía tôi. Anh bảo giữa họ thực sự không hợp nhau. Cô ấy càng làm vậy, anh càng muốn bảo vệ, che chở cho tôi. Tự chúng tôi hiểu tôi có phải là người phá hoại tình cảm của anh hay không.

Sự ấm áp của anh khiến tôi ấm lòng, nhẹ nhõm và cảm thấy mình đã chọn đúng người. Chúng tôi tổ chức đám cưới sau đó không lâu để tránh cái thai quá lớn.

Cứ thế, giờ hai vợ chồng tôi sống với nhau 10 năm rồi, có hai con "đủ nếp đủ tẻ". Nói thật, đối với tôi, chuyện tình với anh vẫn luôn như một giấc mơ. Chàng trai mà tôi "thầm thương trộm nhớ" từ thời đi học cuối cùng cũng trở thành chồng mình. Đôi lúc, tôi có chút lấn cấn về chuyện trước kia nhưng anh luôn gạt đi, nói tôi không sai gì hết.

Tình yêu của chúng tôi xuất phát từ tình bạn và giờ còn có thêm cả tình thân. Tôi từng lo sợ vì em bé mà cưới nhau, anh không có tình cảm với tôi rồi cuộc sống hôn nhân sẽ ra sao. Nhưng chắc giữa chúng tôi có cơ sở là những người bạn thân, bản chất hợp nhau về tính cách, suy nghĩ nên không khó để có thể dung hòa.

Tôi rất mong mọi người sau khi nghe câu chuyện của tôi có thêm động lực, niềm tin trong hôn nhân. Nếu chẳng may có lỡ dại làm gì đó thì hãy cố gắng bình tĩnh xem xét, bàn bạc để đi đến phương án tốt nhất cho tất cả.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.