Trót "thân mật" để dính bầu, tôi xấu hổ trước lời đề nghị của cậu bạn thân

An Phi

(Dân trí) - Khi tôi vui mừng thông báo mang bầu, bạn trai lại muốn trốn tránh trách nhiệm và chia tay tôi. May sao, trong suốt quãng thời gian suy sụp đó, tôi có Nam bên cạnh.

Tôi và Nam là bạn cấp 3, ở cùng quê. Sau này, chúng tôi cùng lên thành phố học đại học rồi lập nghiệp. Nhờ có Nam, cuộc sống xa nhà của tôi đỡ vất vả hơn nhiều. Chúng tôi luôn ở bên giúp đỡ nhau trong mọi việc.

Tuy vậy, tôi và Nam không hề yêu nhau, dù không ít bạn bè luôn trêu chúng tôi xứng đôi, có thể trở thành một cặp. Nam rất tốt nhưng gu bạn trai của tôi không phải là Nam. Tôi không thích chàng trai hiền lành, chất phác như Nam mà lại thường cảm mến những người có cá tính mạnh, ăn nói khéo léo hơn.

Tôi từng trải qua vài mối tình, từ lúc yêu đến khi chia tay tôi đều chia sẻ với Nam. Trong khi đó, tôi chẳng thấy cậu bạn thân yêu ai, chắc có lẽ do tính cách của Nam hướng nội, kỹ tính và khá kén chọn bạn gái.

Mối tình lâu nhất của tôi chắc là yêu Kiên - hơn 3 năm. Tôi yêu Kiên đến mức không tiếc anh bất cứ điều gì. Thậm chí, tôi cũng không ngần ngại đi quá giới hạn với anh. Sau một thời gian tôi quen Kiên, Nam cũng bất ngờ có bạn gái. Đó là người đã thích thầm và theo đuổi cậu ấy suốt một thời gian dài. Tôi rất ưng ý cô gái đó, từng "vận động tư tưởng" mãi để Nam mở lòng.

Trót thân mật để dính bầu, tôi xấu hổ trước lời đề nghị của cậu bạn thân - 1

Tôi đã mắc sai lầm, yêu đắm đuối một người không đáng (Ảnh minh họa: Sina).

Dù Nam nhiều lần khuyên tôi không nên quá đắm đuối trong tình yêu, nhất là khi chưa xác định chắc chắn điều gì, tôi vẫn bỏ ngoài tai. Với tôi, Kiên chính là người bạn đời mà tôi mong muốn. Tôi cũng luôn có ý định đi đường dài với anh. Thế nhưng, đúng là đời không như mơ.

Trong một lần không cẩn thận, tôi đã trót mang bầu. Tôi có chút bối rối xen lẫn mừng rỡ thông báo tin vui này cho Kiên. Tuy nhiên, Kiên bảo anh chưa sẵn sàng, muốn tôi bỏ em bé đi. Khi tôi nhất quyết không chịu và muốn làm đám cưới, Kiên đã thay đổi thái độ, tức giận và nói lời chia tay tôi.

Tôi quá sốc trước cách hành xử của bạn trai. Tôi như ngã quỵ vì những gì đang diễn ra. Hóa ra Kiên không tốt đẹp như những gì tôi nghĩ. Anh ta chỉ muốn yêu đương vui chơi với tôi, hoàn toàn không có tí trách nhiệm gì.

Tương lai còn dài ở phía trước, tôi ngậm ngùi định đi phá thai thì bác sĩ khuyên tôi không nên vì với cơ thể của tôi, sau này tôi rất khó có con tiếp. Điều này lại càng khiến tôi suy sụp. Tôi chông chênh không biết nên làm gì. Nếu tôi ôm bụng bầu này về quê, chắc bố mẹ tôi sẽ xấu hổ, đuổi tôi ra khỏi nhà mất.

Trong suốt quãng thời gian đau khổ ấy, may sao tôi có Nam bên cạnh. Cậu ấy luôn an ủi, tìm mọi cách để giúp đỡ tôi. Thậm chí, Nam còn tuyên bố một điều khiến tôi không khỏi bất ngờ.

- Từ giờ phút này, con của cậu cũng là con của tớ. Cậu cứ sinh con đi, đừng lo lắng gì. Tớ sẽ tổ chức đám cưới với cậu và chịu mọi trách nhiệm.

- Sao cậu phải làm thế? Cậu cũng đang có bạn gái cơ mà?

- Tớ chia tay rồi.

Sự dứt khoát của Nam khiến tôi bối rối và cảm thấy rất có lỗi. Tuy nhiên, ở thời điểm "nước sôi lửa bỏng" này, cộng với sự thuyết phục của Nam, tôi không phủ nhận tôi như "chết đuối vớ được cọc". Đúng là không còn cách nào tuyệt hơn, Nam là người đàn ông quá tốt nên tôi cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị trở thành chồng, thành bố của cậu ấy.

Mọi chuyện tưởng thế cứ diễn ra êm đẹp thì bạn gái cũ của Nam hẹn gặp tôi. Lúc gặp cô ấy, nghe những lời cô ấy nói, tôi chỉ biết cúi mặt xuống, không thể nói được lời nào vì... quá xấu hổ.

Cô ấy trách tôi là người tồi tệ, chuyên lợi dụng lòng tốt và tình cảm của Nam. Cô ấy trách tôi tại sao quen nhau bao lâu không yêu Nam nhưng lúc cần người "đổ vỏ" lại chọn cậu ấy.

"Chị phải thừa biết anh Nam yêu thầm chị rất nhiều năm chứ? Chị đừng giả vờ là không biết. Em đã mất rất lâu để anh ấy dần mở lòng, xong giờ chị lại như này. Anh Nam tốt với chị đến như thế, sao chị lại như vậy", những lời cô ấy nói như "sét đánh ngang tai".

Đúng là tôi đã quá vô tâm và vô tư đến mức không hề để ý Nam yêu thầm mình. Hóa ra bấy lâu nay, Nam không yêu ai, từ chối bao cô gái tốt là để... chờ tôi? Chỉ đến khi tôi xác định cưới Kiên, cậu ấy mới từ bỏ. Thế nhưng hiện tại, tôi lại làm gì với Nam thế này?

Mấy ngày nay, tôi quá rối bời, cả đêm không ngủ nghĩ về chuyện giữa tôi và Nam. Từ hồi quen biết nhau đến nay, đúng là tôi chưa làm được gì cho Nam mà chỉ biết nhận mọi thứ từ cậu ấy.

Chuyện có em bé quả thật là rắc rối lớn đối với tôi. Nhưng tôi cũng không thể bắt Nam cùng chịu trách nhiệm với mình được, trong khi bạn gái của Nam là người xinh đẹp, giàu có, lại rất yêu thương cậu ấy.

Tôi thực sự không biết đối diện thế nào với cái thai và Nam nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.