Kết hôn lần hai
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng
  3. Kết hôn lần hai

Cưới chồng mới kém 5 tuổi, tôi nhận về cái kết không ngờ tới

Chi Phạm

(Dân trí) - Bước vào cuộc hôn nhân với chồng trẻ, tôi vô cùng hoang mang, lo lắng. Tôi sợ rằng một lần nữa, mình lại chọn sai người.

Tôi từng nghĩ, hôn nhân là một cuộc chơi không có lần hai. Sau cú ngã đầu đời với người chồng cũ vô tâm và gia trưởng, tôi thề với lòng sẽ chẳng bao giờ bước chân vào hôn nhân nữa. Nhưng cuộc đời luôn biết cách khiến ta bất ngờ và đôi khi, điều tốt đẹp nhất lại đến vào lúc ta chẳng mong chờ gì nữa.

Tôi gặp anh, người chồng hiện tại, trong một chuyến công tác. Khi biết anh kém mình 5 tuổi, tôi đã cười nhẹ và gạt phắt mọi cảm xúc nhen nhóm trong lòng.

Tôi từng quá đau để dám tin vào một mối quan hệ chênh lệch tuổi tác, nhất là khi tôi từng đổ vỡ, còn anh lại là người đàn ông trẻ, sôi nổi và đầy năng lượng.

Cưới chồng mới kém 5 tuổi, tôi nhận về cái kết không ngờ tới - 1

Tôi hạnh phúc khi đi bước nữa với chồng kém tuổi (Ảnh minh họa: Freepik).

Thế nhưng, chính sự chững chạc và tinh tế của anh lại khiến tôi dần dần buông bỏ lớp vỏ gai góc của mình. Không giống người chồng cũ luôn coi vợ là "một phần thuộc quyền sở hữu", anh đối xử với tôi như một người bạn, người đồng hành thật sự. Anh lắng nghe, thấu hiểu và luôn đặt cảm xúc của tôi lên hàng đầu.

Nhiều người nói tôi dại, bảo rằng: “Chồng trẻ thì sớm muộn cũng chán. Đàn ông mà, đã trẻ hơn lại còn ham vui”. Tôi nghe và chỉ cười. Vì chỉ có tôi mới hiểu được mình đang được đối xử thế nào.

Tôi từng sống trong cuộc hôn nhân mà mình luôn phải cố gắng "đủ tốt", luôn phải làm vợ ngoan, con dâu hiền, hy sinh cả tuổi xuân để giữ một gia đình mà người kia chẳng bao giờ trân trọng.

Còn bây giờ, tôi được sống là chính mình. Tôi không phải nhịn ăn để mua áo cho chồng, không cần làm thêm giờ để trả nợ mua xe cho gia đình chồng. Tôi có thể son phấn mỗi sáng, mặc váy mình thích và mỉm cười với chính mình trong gương mà không cảm thấy tội lỗi.

Chồng tôi trẻ hơn nhưng lại là người dạy tôi cách yêu bản thân. Anh chưa từng bắt tôi thay đổi để phù hợp với anh. Ngược lại, anh chấp nhận cả những vết sẹo trong lòng tôi, những tổn thương từ cuộc hôn nhân đầu mà đôi khi chính tôi còn không muốn nhớ lại.

Mẹ tôi từng phản đối dữ dội. Bà bảo: “Con từng đổ vỡ, đã qua một đời chồng, có con riêng, lại đi lấy người kém tuổi… Sau này khổ, đừng trách mẹ không ngăn”.

Nhưng rồi chính mẹ lại là người rơi nước mắt trong ngày cưới của chúng tôi khi thấy con gái mình được người đàn ông ấy nắm tay ân cần, như thể đang nâng niu một món đồ quý giá.

Anh nói, anh cũng từng tổn thương trong chuyện tình cảm, cũng dè chừng với nhiều cô gái. Nhưng khi gặp tôi, anh cảm giác có sự từng trải, chân thành và khiêm nhường. Tôi biết, đàn ông khi yêu sẽ ngọt ngào hơn lúc cưới. Nhưng có những thứ từ anh khiến tôi dám tin, dám thử một lần nữa bước chân vào hôn nhân.

Anh không chỉ chu đáo với vợ, mà còn lo cho gia đình tôi, gia đình anh rất tốt, không có sự phân biệt. Người ta nói, một người yêu mình là yêu cả thói xấu của mình và quan tâm những người thân bên cạnh mình. Tôi tin vào anh vì điều đó.

Giờ đây, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi thấy mình may mắn. Không phải vì lấy được chồng trẻ, mà vì cuối cùng, tôi cũng nhận được trái ngọt từ cuộc đời, sau những ngày tháng đắng ngắt. Tôi nhận ra, cuộc đời không hề bất công. Nó chỉ đang chờ ta bước qua những lựa chọn sai lầm để chạm đến điều xứng đáng.

Nếu ai đó đang đứng giữa ngã rẽ của đổ vỡ, đừng sợ. Hãy tin rằng, đôi khi kết thúc không phải là bi kịch, mà là khởi đầu cho một hành trình khác, tốt đẹp hơn, dịu dàng hơn.

Và nếu một ngày, tình yêu gõ cửa dưới hình hài một người trẻ hơn, đừng vội hoài nghi. Biết đâu, đó lại chính là món quà mà tạo hóa dành tặng sau bao bão dông.

Tôi tin mình sẽ có được hạnh phúc bên người chồng kém tuổi. Chỉ có niềm tin ấy mới giúp tôi vững vàng hơn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Kết hôn lần hai