Biết cấp trên có tình cảm với chồng, vợ đưa ra đề nghị khiến tôi ngã ngửa

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Tôi thực sự không hiểu, một cô gái 25 tuổi xinh đẹp, thành đạt tại sao lại nhìn trúng tôi. Trong lúc bối rối, tôi đã tâm sự tình hình với vợ mình nhưng...

Tôi đang làm phó phòng kinh doanh với mức lương ổn định khoảng 40 triệu đồng/tháng. Tôi thường được mọi người đánh giá là có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách thân thiện, dễ gần.

Tôi và vợ đã kết hôn được hơn 6 năm. Chúng tôi có cuộc sống hạnh phúc và một cô con gái đáng yêu.  

Gần đây, con gái của chủ công ty nơi tôi làm việc về nước sau thời gian đi du học. Cô ấy đảm nhận vị trí phó giám đốc và là cấp trên quản lý tôi.

Tuần làm việc đầu tiên, tôi cảm giác như cô ấy rất quan tâm và luôn cố gắng gần gũi với mình. Dù là sếp, con gái của chủ công ty lại muốn tôi gọi cô bằng tên cho thân mật, không xa cách. Giờ cơm trưa, cô cũng chủ động rủ tôi đi ăn cơm riêng, đi uống nước.

Biết cấp trên có tình cảm với chồng, vợ đưa ra đề nghị khiến tôi ngã ngửa - 1

Tôi lúng túng khi nhận được sự quan tâm đặc biệt của con gái chủ tịch công ty (Ảnh minh họa: iStock).

Khoảng một tháng sau, dù biết tôi đã có vợ, sếp luôn nói bóng gió rằng, cô muốn có mối quan hệ tình cảm với tôi. Tôi không biết làm gì, chỉ cố gắng cư xử đúng mực, lảng tránh những lời ngọt ngào của sếp.

Có một lần, cô đã mời tôi đến nhà để thảo luận về các vấn đề của công ty cùng chủ tịch - bố của cô. Tôi không nghĩ gì nhiều và đến đó. Cô ra mở cửa và dẫn tôi vào nhà, bảo tôi ngồi ở phòng khách đợi một chút.

Một lúc sau, cô ấy bước ra trong bộ váy ngủ. Tôi ngạc nhiên và có phần ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng. Nhận thấy sự ngượng ngùng của tôi, sếp bình thản nói rằng, căn biệt thự chỉ có hai chúng tôi, làm gì cũng không ai hay biết được.

Lúc này, tôi mới nhận ra, bàn chuyện công việc chỉ là cái cớ để sếp bảo tôi đến nhà. Tôi nhanh chóng lấy lý do gia đình có việc gấp, cần phải về ngay để rời khỏi đó. Sếp bình thản bảo tôi cứ về lo việc gia đình, hẹn một hôm khác khi tôi sẵn sàng sẽ bàn bạc công việc.

Những ngày sau đó, con gái của chủ tịch công ty gây khó dễ cho tôi trong công việc. Cô ấy thẳng thắn nói với tôi sẽ giúp tôi thăng chức, hỗ trợ tôi phát triển nếu đồng ý ngoại tình. Nếu tôi từ chối chuyện này, tôi sẽ mất việc. 

Tôi thực sự không hiểu, một cô gái 25 tuổi xinh đẹp, thành đạt tại sao lại nhìn trúng tôi - người đàn ông bình thường, đã có gia đình. 

Trong lúc bối rối không biết phải giải quyết ra sao, tôi đã tâm sự tình hình với vợ mình. Trong suy nghĩ của tôi, cô ấy sẽ rất bức xúc, ủng hộ tôi vì đã kiên định, không bị đồng tiền, chức quyền làm mờ mắt.

Ngạc nhiên thay, vợ tôi cảm thấy chuyện này rất bình thường. Cô ấy phân tích cho tôi nghe về cái được và cái mất khi tôi đồng ý lời đề nghị của con gái chủ tịch. Cuối cùng, vợ khuyên tôi nên chấp nhận đánh đổi để được thăng tiến. Cô ấy khẳng định sẽ không ghen tuông, không phản đối việc tôi có quan hệ mờ ám với sếp nữ.

Sau khi thấy phản ứng của vợ, tôi càng bối rối hơn và cảm thấy rất buồn, hụt hẫng. Tôi cố gắng tránh xa cạm bẫy, một lòng chung thủy với vợ mà đổi lại được người vợ chỉ vì tiền mà sẵn sàng "bán" chồng?

Tôi không biết: Liệu vợ còn yêu tôi hay chỉ ở bên tôi vì tiền? Hay vợ tôi cũng đã ngoại tình nên mới dễ dàng chấp nhận như vậy? Hoặc rất có thể, cô ấy đang muốn "thử" tôi?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.