Bạn trai hay nghe cuộc gọi lạ, tôi lén tìm hiểu để rồi "cao tay" xử lý

An Phi

(Dân trí) - Kiên hay có những hành động khác với ngày thường. Linh tính mách bảo tôi rằng, anh đang có điều gì đó khuất tất và sự thật là...

Tôi và Kiên đã yêu nhau được hơn 3 năm. Vì hẹn hò cũng khá lâu nên chúng tôi thường xuyên đến nhà hai bên ăn uống, gặp gỡ. Nhìn chung hai gia đình khá thân thiết, cũng đã tính đến chuyện cưới xin.

Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì bỗng hai tháng trước, tôi thấy Kiên có những dấu hiệu là lạ, không ổn. Dù anh cố tình giấu giếm, tôi vẫn biết có một số điện thoại không được đặt tên thường xuyên gọi điện cho anh. Anh còn hay xóa tin nhắn ngay sau khi đọc xong. Đây không phải là thói quen của bạn trai tôi.

Linh tính mách bảo tôi rằng, Kiên có điều gì đó khuất tất, không ổn. Mặc dù tôi đã nhiều lần khéo léo hỏi anh, anh vẫn gạt đi, nói không có chuyện gì.

Tự nhiên trong đầu tôi nảy ra hai chữ "nợ nần". Cái kiểu của Kiên thời gian này rất giống với mấy người bị đòi nợ. Như thế thì quá đáng sợ, làm sao tôi có thể kết hôn với một người đi vay tiền và bị đòi đến mức như vậy.

Bạn trai hay nghe cuộc gọi lạ, tôi lén tìm hiểu để rồi cao tay xử lý - 1

Tôi đúng là được Kiên cho đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác (Ảnh minh họa: Sina).

Suy nghĩ đó trong tôi cứ ngày một lớn dần và đương nhiên tôi không thể nào ngồi im. Tôi cần hành động vì dù có hỏi thế nào, Kiên vẫn có vẻ rất giấu giếm. Nhân một lần Kiên đi tắm, bỏ điện thoại trên giường mà chưa kịp khóa, tôi đã nhanh chóng cài đặt tài khoản Zalo của anh trên máy tính của tôi.

Và từ đó, mọi chuyện đã dần được hé lộ. Tuy nhiên, trái với những gì tôi dự đoán, Kiên không hề nợ nần ai hay có vấn đề gì về tiền nong mà anh đã... "cắm sừng" tôi. Ngoài tôi, anh đang qua lại với một cô gái khác, đó là nữ đồng nghiệp cùng cơ quan.

Cô ta rất biết về sự tồn tại của tôi nhưng không hề mảy may quan tâm. Hai người thường xuyên hẹn hò lén lút, có những buổi "giao lưu ban trưa tình tứ". Kiên cứ nghĩ rằng xóa tin nhắn, không lưu số điện thoại của cô ta rồi gặp gỡ vào khoảng thời gian đi làm là xong nhưng anh không ngờ rằng, tôi đã "cao tay" đọc được hết chỗ tin nhắn mùi mẫn giữa anh và cô ta trước khi anh xóa.

Dù rất căm phẫn, khóc ướt gối nhiều đêm, tôi vẫn cố gắng "ngậm đắng nuốt cay", chụp màn hình thu thập bằng chứng. Chia tay Kiên thì dễ, nhưng tôi không thể buông tay anh ta đơn giản như thế được. Tôi cần "cao tay" thêm một lần nữa để họ nhận được bài học thích đáng.

Nhà nữ đồng nghiệp kia mở nhà hàng khá lớn, tôi đã cố tình ghé thăm và tổ chức sinh nhật cho bạn thân tại đó. Trong ngày sinh nhật đúng vào cuối tuần rất đông khách, tôi đăng ký đăng video chúc mừng bạn trên màn hình lớn và đương nhiên chủ nhà hàng vui vẻ đồng ý ngay.

Nhưng bố mẹ cô gái kia đâu có biết trên màn hình đâu phải video tôi chúc mừng sinh nhật bạn mà là tên tuổi đầy đủ của cặp đôi gian dối kia, những dòng tin nhắn mùi mẫn giữa họ, cùng ảnh con gái chủ nhà hàng lả lơi, gợi cảm... Đương nhiên không thể thiếu dòng chữ: "Đây chính là con gái chủ nhà hàng này đang cặp kè với chồng sắp cưới của người khác".

Còn về phía Kiên, anh ta ở cơ quan năng lực cũng tàm tạm nhưng có tính rất hay nói xấu cấp trên. Mỗi khi đi làm áp lực, mệt mỏi, anh ta luôn "xả" với tôi, kể đủ thứ chuyện ở cơ quan, đặc biệt là chê bai sếp không ra làm sao, thậm chí còn có phần nói quá lên cho đỡ tức.

Những lần như vậy, tôi không quên ghi âm lại, thậm chí lén quay hình. Và toàn bộ đống "bằng chứng" đó được tôi gửi tặng cho cấp trên trực tiếp của Kiên. Hậu quả ra sao, tùy sếp của anh ta định đoạt.

Sau lần tiết lộ sự thật về nữ đồng nghiệp của Kiên giữa nhà hàng, anh ta biết tôi đã phát hiện ra mọi chuyện. Anh ta tìm mọi cách liên lạc với tôi để giải thích nhưng không được. Giờ cộng thêm việc ở cơ quan, khỏi phải nói anh ta tức điên lên như thế nào.

Kiên có vẻ rất sốc nhưng những gì anh ta lừa dối tôi suốt một năm qua còn sốc hơn. Kiên và nữ đồng nghiệp của anh ta xứng đáng phải trả giá.

Đáp lại những cuộc gọi không dứt từ tên bạn trai đểu cáng, tôi chỉ nói đúng một câu: "Hủy hôn đi!".

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.