Bạn trai có phản ứng lạ lùng khi tôi khoe được nhiều người theo đuổi

Giang Hà

(Dân trí) - Thời gian đầu, mỗi lần tôi kể có người tán tỉnh, anh còn cười bảo rằng "yêu hot girl mệt thật đấy". Nhưng sau này, anh chỉ im lặng. Tôi nghĩ anh ghen nên càng được đà trêu chọc anh, ai ngờ...

Tôi năm nay 25 tuổi, bạn trai 26 tuổi. Chúng tôi quen nhau hơn một năm nhưng mới chính thức yêu nhau 7 tháng.

Khách quan mà nói, bạn trai tôi không có gì nổi bật: Ngoại hình bình thường, công việc và thu nhập cũng chỉ tạm ổn. Trong khi đó, tôi xinh đẹp, con nhà khá giả, hiện đi làm văn phòng và cùng chị gái mở một quán cà phê khá đông khách.

Tuy có nhiều chàng trai theo đuổi, không hiểu sao tôi lại có cảm giác anh đáng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho tôi. Tính anh điềm đạm, làm nhiều hơn nói, không hay nói lời ngọt ngào nhưng chu đáo và tình cảm.

Chị gái tôi nói tôi "có mắt nhìn người", chọn chồng không cần đẹp trai hay giàu có, vì những người như thế nguy cơ ngoại tình rất cao. Chỉ cần người đó tử tế, có công việc ổn định và yêu mình là đủ.

Bạn trai có phản ứng lạ lùng khi tôi khoe được nhiều người theo đuổi - 1
Tôi không nghĩ những lời mình vô tư nói lại khiến bạn trai suy nghĩ (Ảnh minh họa: sohu).

Mặc dù đã có bạn trai, vẫn không ít chàng trai theo đuổi tôi vì họ cho rằng "30 chưa phải là Tết". Chỉ cần tôi chưa kết hôn, họ vẫn còn cơ hội. Tôi từ chối nhưng trong lòng có chút hãnh diện, cho rằng mình là một bông hoa có hương có sắc nên mới thu hút bướm ong.

Tôi cũng không giấu bạn trai mình về việc hôm nay có người nhắn tin làm quen, hôm qua có người ôm hoa ngồi ở quán cà phê của tôi chờ cả buổi. Tất cả họ đều đẹp trai, ưu tú, nhà có điều kiện. Mỗi lần như vậy, tôi đều "nhắc nhở" bạn trai rằng, nếu không lo giữ người yêu, có ngày sẽ bị chàng trai khác "cuỗm" mất.

Thời gian đầu, mỗi lần tôi kể, anh còn cười bảo rằng "yêu hot girl mệt thật đấy". Nhưng sau này, anh chỉ im lặng hoặc chuyển đề tài sang chuyện khác. Tôi nghĩ là anh ghen nên càng được đà trêu chọc anh.

Vài hôm trước, trong một cuộc hẹn hò, khi cả hai đang trò chuyện, tôi có cuộc gọi đến. Sau khi nghe máy, tôi kể với anh về người vừa gọi điện. Đó là chàng thiếu gia nhà giàu, mới gặp nhau có một lần nhưng suốt ngày gọi điện. Tôi còn mở trang cá nhân anh ta cho bạn trai xem, bảo rằng nhan sắc giống như tài tử điện ảnh nước ngoài, tiếc là anh ta đang tán tỉnh một bông hoa đã có chủ.

Anh hỏi tôi: "Nếu chưa yêu anh, chắc em sẽ nhận lời anh ta chứ?". Tôi trả lời: "Đương nhiên, một chàng trai nhiều ưu điểm như thế, cô gái nào chả thích".

Tưởng rằng, đó chỉ là câu chuyện phiếm cho vui. Nào ngờ tối hôm đó, sau khi về nhà, bạn trai nói chuyện với tôi rất lạ. Anh ấy hỏi tôi có bao giờ hối hận vì chọn anh không? Mấy ngày sau đó, anh thậm chí còn lười nhắn tin, gọi điện, nói rằng anh bận nọ, bận kia.

Bất ngờ hơn, tối hôm qua, anh hẹn gặp tôi nói rằng muốn dừng lại chuyện tình cảm của hai đứa. Lúc đầu, tôi còn nghĩ anh đùa, nhưng nét mặt anh lại vô cùng nghiêm túc. Anh nói yêu anh, tôi sẽ thiệt thòi. Tôi còn trẻ, còn có nhiều lựa chọn tốt hơn rất nhiều, đừng để bản thân sau này nhìn lại phải hối tiếc.

Nói rồi, anh đi, bỏ tôi lại một mình chưng hửng. Tôi bất ngờ đến độ không hiểu chuyện vừa diễn ra là thật hay đùa. Có lẽ anh chỉ đùa thôi, chúng tôi đang yêu nhau, tình cảm đang vui vẻ, tốt đẹp như thế, chẳng có lý do nào để chia tay.

Mà nếu có dừng lại, người muốn điều ấy là tôi, chứ sao lại là anh? Tôi không dám tin anh có thể đưa ra quyết định chia tay một cách dễ dàng với lý do mơ hồ như vậy.

Khi ấm ức kể lại mọi chuyện với chị gái mình, tôi bị chị mắng cho một trận. Chị nói tại tôi hay khoe có nhiều người theo đuổi, khen họ giàu, họ đẹp này kia. Có thể những lời ấy đã chạm vào lòng tự trọng, tự ái đàn ông của anh. Có thể anh cho rằng, tôi đang ngầm so sánh anh với họ và muốn anh biết rằng, anh phải cảm thấy may mắn khi có được tôi.

Thật ra, tôi nào có nghĩ như vậy, chỉ là kể ra cho vui, không hề có ý khoe khoang như chị gái tôi nói. Nếu như anh cảm thấy không bằng người khác thì phải phấn đấu, cố gắng nhiều hơn để chứng tỏ tôi không chọn lầm người chứ không phải im lặng rời bỏ.

Người như anh có đáng để tôi nuối tiếc và níu kéo hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.