Bạn gái mất điện thoại, tôi bị chia tay vì... mua máy mới cho cô ấy

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Nhìn thấy sự tức giận của em, tôi thực sự hoảng hốt. Việc em mất điện thoại, tôi dẫn đi mua máy mới có gì sai, chẳng phải em nên trân trọng ý tốt của tôi hay sao?

Ở tuổi 31, công việc của tôi đã ổn định, cũng gọi là có chút thành tựu so với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng riêng chuyện tình cảm, tôi không được may mắn như vậy, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Tính cách tôi khá truyền thống, nghiêm túc, sống thiên về hành động, nói ít làm nhiều nên có lẽ vì vậy, bạn gái nhiều lần nói tôi cứng nhắc, khô khan.

Quả thực, tôi không giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói nhưng tôi tin bạn gái tôi cảm nhận được sự nghiêm túc và chân thành của tôi. Gần đây, tôi nhận thấy em có vẻ xa cách hơn trước mà tôi không hiểu tại sao. Gạn hỏi mãi, em ngập ngừng nói: "Em muốn chia tay". Lý do đưa ra vô cùng phi lý.

Mấy ngày trước, em nói với tôi em bị mất điện thoại, muốn mượn tạm điện thoại của tôi lúc đó. Tôi không nghĩ gì nhiều, lập tức đưa em đi chọn mua cái mới mà không cần mượn điện thoại của tôi. Cuối cùng, thay vì nhận được sự mừng rỡ, biết ơn, tôi lại nhận được sự lạnh lùng, giận dỗi.

Bạn gái mất điện thoại, tôi bị chia tay vì... mua máy mới cho cô ấy - 1

Em đòi chia tay tôi chỉ vì chiếc điện thoại (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Em nói, từ lúc yêu nhau, tôi chưa bao giờ cho phép em chạm vào điện thoại của tôi, ngay cả lúc em bị mất điện thoại tôi cũng chọn phương án thà mua cái mới chứ nhất định không đưa điện thoại cho em dùng. Điều đó chứng tỏ rằng, tôi không tin tưởng em hoặc tôi có bí mật gì muốn giấu. Dù là lý do gì cũng là tôi không thành thật, khiến em có cảm giác thiếu an toàn.

Nhìn thấy sự tức giận của em, tôi thực sự hoảng hốt. Tôi không muốn làm người yêu buồn, lại càng hoang mang không hiểu nổi suy nghĩ của cô ấy. Có phải em đang làm quá vấn đề lên không, đó là bản chất của con gái nói chung hay là em quá khắt khe, khó tính?

Từ nhỏ, tôi đã được dạy không được xâm phạm quyền riêng tư và cầm vào những món đồ mang tính cá nhân của người khác như điện thoại, ví tiền, thư từ, sổ sách, tin nhắn...

Việc em mất điện thoại, tôi dẫn em đi mua cái khác đâu có gì sai, chẳng phải em nên trân trọng ý tốt của tôi và dừng việc trách móc lại hay sao? Tại sao phải làm quá lên, suy nghĩ vấn đề không đáng có, sẵn sàng đánh mất một mối quan hệ đang tốt đẹp? Tôi chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ ngẩn người nhìn cô gái của mình với lời chia tay được em nói ra dễ dàng như vậy.

Tôi luôn muốn những điều tốt nhất cho em, nhưng dường như em đang chỉ suy nghĩ cho bản thân mà không chịu đặt vào suy nghĩ của tôi một chút nào. Tôi không biết phải làm sao để hiểu và kết nối được với cảm xúc của em lúc này, để em hiểu tôi và đừng giữ thái độ lạnh lùng như bây giờ nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.