Bạn gái từ chối về nhà tôi ra mắt vì sợ... làm người giúp việc

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi nói, mọi người đang rất háo hức mong chờ gặp mặt nàng dâu tương lai. Ngày mai, tôi sẽ đón nàng sớm, hai đứa cùng đi chợ rồi về làm cơm đãi cả nhà. Vừa nghe đến đó, nàng liền từ chối.

Tôi và bạn gái yêu nhau đã hơn một năm. Tôi đã về nhà nàng chơi, còn nàng mãi chưa chịu, dù hai nhà ở cách nhau chưa đầy 30km. Nàng bảo, nàng là con gái, phải chắc chắn xác định tiến tới hôn nhân mới tới nhà.

Nhà tôi có 3 anh em, anh trai và chị gái đều lập nghiệp và có gia đình ở xa, dịp lễ 2/9 này về chơi nhà. Trừ dịp Tết, rất hiếm khi nhà tôi đông đủ sum vầy như thế này. Vậy nên, tôi muốn dịp này đưa nàng về ra mắt mọi người. Sau khi nghe mong muốn của tôi, nàng gật đầu đồng ý.

Cách đấy mấy ngày, nàng có hỏi tôi về sở thích của bố mẹ để chọn quà. Nàng cũng chu đáo mua cả quà cho mấy đứa cháu nhỏ. Thấy nàng biết quan tâm mọi người như vậy, tôi cảm thấy rất vui.

Bạn gái từ chối về nhà tôi ra mắt vì sợ... làm người giúp việc - 1

Bạn gái cho rằng, nhà tôi đang muốn chọn giúp việc chứ không phải chọn dâu (Ảnh minh họa: Amped Asia).

Hôm nay cuối tuần, tôi và nàng đi chơi. Tôi thông báo với nàng là mọi người đã về đông đủ, rất háo hức mong chờ gặp mặt nàng dâu tương lai. Ngày mai cả nhà tổ chức ăn uống dịp lễ, tôi sẽ đến đón nàng sớm, hai đứa cùng đi chợ rồi về làm cơm.

Nàng nghe xong, liền nhìn tôi thắc mắc: "Ủa, sao lại là em đi chợ? Nhà anh có chị dâu và chị gái nữa mà". Tôi bảo nàng, đây là ý của mẹ và các chị trong nhà muốn xem khả năng nữ công gia chánh của em thế nào. Tôi đã rất tự tin khoe tài nội trợ của em, chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng.

Tôi nghĩ, đó là chuyện bình thường, nhưng nàng lại không nghĩ thế. Nàng im lặng mấy giây, sau đó nói rằng nàng không muốn tới nhà tôi nữa. Tôi vô cùng sửng sốt, hỏi lý do tại sao?

Nàng bảo, nói gì thì nói, nàng mới chỉ là bạn gái của tôi, chưa phải dâu con trong nhà. Ngày mai nàng chỉ muốn đến chơi, chào hỏi mọi người, có thể phụ giúp mọi người làm cỗ, cùng ăn một bữa cơm cho vui. Nàng sẽ đến với tâm thế là một vị khách.

Nàng cảm thấy mình chưa cần tỏ ra là người có trách nhiệm trong việc đi chợ hay nấu nướng, cũng không cần thiết phải lao vào bếp để cho mọi người đánh giá khả năng nữ công gia chánh hay, dở thế nào. Nàng khó chịu nhìn tôi: "Rốt cuộc, nhà anh muốn chọn con dâu hay muốn chọn người giúp việc làm nội trợ?".

Phản ứng của nàng khiến tôi bất ngờ, bởi vốn dĩ tôi nghĩ đó là việc hết sức bình thường. Có cô gái, chàng trai nào đến ra mắt nhà người yêu mà chẳng phải phô bày ra hết ưu điểm của mình để lấy lòng người thân.

Lần đầu tiên tôi đến nhà nàng chơi, tôi cũng không nề hà việc gì, chỉ chờ mọi người sai khiến là hăm hở làm ngay để "ghi điểm". Vậy mà giờ nàng lại muốn đến nhà tôi như một vị khách, như thế thật làm khó cho tôi quá.

Nhưng dù nói thế nào, nàng cũng không thay đổi quan điểm. Nàng nói, có lẽ đây chưa phải là thời điểm thích hợp, nàng chưa cảm thấy sẵn sàng và thoải mái để gặp gia đình tôi.

Sự thay đổi đột ngột của nàng vào phút chót khiến tôi thấy khó nghĩ. Tôi không thể nói với gia đình mình là nàng không đến vì không muốn đi chợ, nấu cơm. Là nàng quá lười biếng hay chưa yêu tôi nhiều nên chưa sẵn sàng cho việc ra mắt lần này?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.