Sau câu nói của mẹ, tôi đắn đo có nên chia tay trai trẻ kém 7 tuổi

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Tôi nhận ra rằng, tiền bạc rất quan trọng trong việc duy trì một mối quan hệ. Nếu tôi không có tiền, liệu anh còn ở bên tôi?

Tôi 35 tuổi, làm kế toán tại công ty đa quốc gia với mức lương khoảng 70-80 triệu/tháng. Làm việc chăm chỉ, tôi tích góp và tự mua được một chiếc xe ô tô, một căn chung cư, cùng khoản tiết kiệm. Dù có mức thu nhập khá, tôi lại thường ở nhà, ít khi đi chơi hay đi mua sắm.

Vô tình gặp bạn trai trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng, tôi ấn tượng bởi sự tốt bụng của anh khi sẵn sàng đẩy xe giúp tôi cả đoạn đường dài đến nơi sửa. Trò chuyện trên đường đi, tôi biết anh ở cùng thành phố với mình, vào đây thăm họ hàng. Tôi chủ động xin số điện thoại của anh để liên lạc, cảm ơn anh khi trở về.

Bạn trai kém tôi 7 tuổi, ngoại hình sáng, tính tình hiền lành, làm nghề môi giới bất động sản. Anh là mẫu hình người chồng tôi đặt ra, ngoại trừ việc anh đang phải cố gắng làm việc để trả khoản nợ hơn 600 triệu đồng do khởi nghiệp thất bại.

Sau câu nói của mẹ, tôi đắn đo có nên chia tay trai trẻ kém 7 tuổi - 1

Khoản nợ của anh khiến tôi băn khoăn, suy nghĩ (Ảnh minh họa: iStock).

Đắn đo suy nghĩ rất nhiều, tôi vẫn quyết định yêu anh. 

Bạn trai rất quan tâm, chăm sóc tôi. Chúng tôi ở chung, anh làm hết việc nhà, không để tôi động tay vào. Biết tôi có sở thích ăn uống, anh học nấu thêm các món ăn mới lạ cho tôi thử. Bạn trai cũng rất tinh tế khi nhận thấy tôi có phần thừa cân, lại không thích tập thể dục nên anh ưu tiên nấu những món ăn ít dầu mỡ, tốt cho sức khỏe.

Nhận được sự chăm sóc chu đáo của bạn trai, tôi lựa chọn trả hầu hết chi phí như lời cảm ơn, thể hiện tình cảm của mình. Ban đầu, bạn trai không đồng ý cho tôi chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt mà muốn chia đều. Sau vài lần thuyết phục, anh mới tạm thời chấp nhận.

Có lẽ, anh ấy cảm thấy tự ti khi không thể chăm lo đầy đủ cho tôi. Anh cũng lo ngại chuyện tôi đã lớn tuổi mà chưa lập gia đình, phải mất thời gian chờ đợi anh.

Mỗi lúc nhắc tới chuyện tương lai, bạn trai luôn nói với tôi: "Anh nghĩ em nên nói lời chia tay. Anh vẫn còn khoản nợ đang phải trả, chưa thể cho em một cuộc sống đủ đầy hay tương lai sáng rõ. Anh sợ mình đang lãng phí thời gian của em". Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm lấy bạn trai thật chặt, an ủi anh.

Hơn nửa năm bên cạnh nhau, tôi thấy hạnh phúc và xứng đáng. Tuy nhiên, sau một lần nói chuyện với mẹ, tôi chợt đắn đo, phân vân về việc có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không.

Mẹ hỏi tôi: "Nếu con thất nghiệp, không còn khá giả, không chi trả được các chi phí thì hai đứa sẽ sống ra sao? Liệu bạn trai còn ở cạnh con hay không". Thực sự câu hỏi của mẹ khiến tôi sững lại, không biết trả lời ra sao. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến trường hợp này.

Sau câu hỏi của mẹ, tôi chợt nhận ra rằng, tiền bạc rất quan trọng trong việc duy trì một mối quan hệ. Nghĩ đến mọi người xung quanh mình, tôi thấy phần nhiều cãi vã cũng xuất phát từ chuyện tiền bạc. Không nói đâu xa, bạn thân của tôi cũng vì người yêu gặp khó khăn, phải hoãn lại chuyến đi du lịch nên cãi nhau rồi chia tay. 

Vậy nên, khi nghĩ tới việc mình không còn tiền, tôi rất lo lắng. Bạn trai đang nợ nần, tôi cũng trắng tay thì chúng tôi biết lấy gì trang trải cuộc sống thường ngày? Mâu thuẫn, cãi vã xảy ra là chuyện hiển nhiên.

Hỏi bạn trai câu mà mẹ hỏi tôi, đáp án nhận được khiến tôi thất vọng. Không phải là sự hứa hẹn cùng nhau vượt qua, bạn trai tôi thản nhiên nói: "Nếu chuyện đó xảy ra, anh nghĩ mình nên chia tay. Em gặp khó khăn, lại phải lo lắng cho cả anh thì khác gì ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu".

Vốn muốn hỏi bạn trai để nhận được câu trả lời an ủi, giúp vững tâm hơn tiếp tục chuyện tình yêu cùng anh, tôi lại nhận về sự hụt hẫng. Anh luôn nghĩ mình kém cỏi, nợ nần sợ ảnh hưởng đến tôi. Nhưng sao anh lại không nghĩ đến việc tôi đã chấp nhận điều đó và nắm tay tôi cùng trải qua khó khăn?

Dù rất yêu bạn trai, câu trả lời của anh càng khơi gợi suy nghĩ muốn chia tay trong tôi. Tôi nên làm sao đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.