Vượt nỗi đau mất mẹ, nữ sinh đỗ thủ khoa vào Đại học Giáo dụcBà ngoại và mẹ đều ra đi vì trầm cảm, Triệu Thùy Chi nỗ lực vượt qua ám ảnh để làm chỗ dựa cho hai em trai, đỗ thủ khoa khối ngành Khoa học giáo dục và khác, Trường Đại học Giáo dục.
Nếp nhà cụ Thì"Các con về hôm nào? Về sớm còn mổ lợn và gói bánh cho kịp nhé", cụ Thì bốc máy gọi lần lượt 18 người con cả dâu lẫn rể. Từ đầu tháng chạp, cứ vài hôm cụ lại gọi như sợ các con quên mất.
Chi tiêu hơn 10 triệu đồng, gia đình ở Hà Nội không "sợ" TếtNhững ngày cuối năm, thay vì tham gia các buổi liên hoan, gặp gỡ bạn bè hay tất bật với những buổi đi chơi, đi mua sắm, vợ chồng chị Hoàng Thị Phương vẫn giữ thói quen sinh hoạt như thường ngày.
Sống tinh hoa từ ăn ngon, mặc đẹp tại giaGiữa nhịp sống hiện đại, phong cách sống đỉnh cao không chỉ nằm ở những bữa tiệc xa hoa hay những bộ cánh lộng lẫy khi ra ngoài, mà còn là khả năng tận hưởng tinh hoa ngay tại tổ ấm của mình, bắt đầu từ nhu cầu ăn mặc thường ngày.
Mùng 1 Tết, vợ tôi náo loạn nhà chồng chỉ vì 200.000 đồng tiền mừng tuổiLúc vợ rửa bát, tôi nghe tiếng khóc thút thít. Thấy lạ, tôi lại gần hỏi nguyên do. Không ngờ, lời tôi vừa dứt, vợ liền òa lên nức nở rằng, bố mẹ nghèo nên con cái cũng bị bà nội coi khinh.
Tôi không biết giấu mặt vào đâu khi nghe chồng đòi nợ bố vợ 90.000 đồngThà rằng, bố mẹ tự trả thì không nói. Đằng này, anh chủ động "nhắc nợ" trước đông đủ cả nhà. Rõ ràng là anh ấy hoàn toàn không nên sòng phẳng đến mức ấy, đặc biệt là với bố mẹ vợ.
Bữa trưa 2 phút, cơm chan nước lọc của lao động Việt tại Đài LoanNhiều lần đi mua cơm nhưng quán không có canh, anh Hồng, lao động Việt Nam ở Đài Loan (Trung Quốc) đành dùng nước lọc thay canh, chan vào cơm cho dễ nuốt, cố gắng ăn cho xong bữa để tiếp tục cày cuốc.
Ngoài bầu Đức, ai là chủ nợ của công ty tỷ phú Trần Bá Dương?Chủ nợ lớn nhất của HAGL Agrico là Công ty Nông nghiệp Trường Hải, thành viên của Thaco. Ngoài ra, 2 ngân hàng TPBank và Ngân hàng Liên doanh Lào Việt cũng cho vay.
Mã số 5423 Mẹ kế cầu mong giúp đỡ, chạy chữa ung thư cho con riêng của chồngMẹ ruột qua đời vì ung thư, mẹ kế hết lòng săn sóc, bỏ công ăn việc làm, bỏ nhà cửa..., đưa Việt Hiền đi khắp nơi chạy chữa ung thư hạch.
Tháng kiếm hơn 10 triệu, công nhân "thắt lưng buộc bụng" lo toan TếtVề quê mua gạo, tích trữ thực phẩm, từ chối những buổi tiệc tất niên cùng bạn bè... là cách mà nhiều công nhân lựa chọn để thắt chặt chi tiêu, dành dụm tiền lo cho gia đình Tết này.
Nợ thuế gần 850 tỷ đồng, Thảo cầm viên Sài Gòn làm ăn ra sao?Trong giai đoạn 2017-2023, Thảo cầm viên Sài Gòn đều ghi nhận doanh thu trên 100 tỷ đồng, trừ năm 2020 và 2021, tuy nhiên lợi nhuận chỉ ở mức vài tỷ đồng.
Người mẹ đơn thân và nỗi lo tấm thẻ BHYT cho conLà người mẹ đơn thân, chị Hờ Mai lại mới bị thất nghiệp, bản thân hiểu rõ về lợi ích khi có tấm BHYT trong tay, nhưng chị đành bất lực vì nợ nần vẫn còn chất đống, và vẫn đang chạy ăn từng bữa.