3 món ăn Việt được vinh danh trong top những đồ ăn sáng ngon nhất châu ÁTờ South China Morning Post (SCMP) mới đây đã có bài viết vinh danh những món ăn sáng ngon nhất châu Á. Trong đó, ẩm thực Việt Nam có 3 đại diện được nhắc tên.
Tranh cãi nhà hàng cho khách chui qua song sắt để được giảm giá đồ ănMột nhà hàng ở Thái Lan cho phép khách chui qua song sắt để được giảm giá đồ ăn với các mức khác nhau. Tuy nhiên, cách làm này đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
"Thiên thần nội y" tới Việt Nam 10 lần vì mê đồ ăn, khen Phú Quốc giá rẻTrong chuyến đi tới Phú Quốc (Kiên Giang) mới đây, "thiên thần nội y" Hàn Quốc Lee Ha Neul tiết lộ lý do cô nhiều lần tới Việt Nam vì mê đồ ăn ngon.
Khu chợ ẩn mình dưới lòng đất ở Hà Nội, khách nước ngoài thích thú ghé thămChợ Hàng Da là điểm đến thu hút sự hiếu kỳ của du khách nước ngoài. Nhiều người ví nơi đây như "khu chợ bí ẩn" của Hà Nội, nơi họ cảm nhận nhịp sống qua những gian hàng truyền thống.
3 món ăn sáng "bắt miệng" nhưng âm thầm phá hủy mạch máuLạm dụng những món ăn tưởng chừng "vô hại" này có thể trở thành mối nguy tiềm tàng đối với sức khỏe mạch máu nếu lặp lại thường xuyên.
Chàng trai chi gần 300 triệu đồng mỗi năm để sống trên tàu hỏaLasse Stolley đến từ bang Schleswig-Holstein (Đức) quyết định rời khỏi căn hộ đang sống, mua vé tàu 10.000 euro (khoảng 294 triệu đồng) để ăn ngủ trên tàu hỏa suốt cả năm.
Ăn no từ sáng tới khuya tại Cát BàCát Bà không chỉ mê hoặc du khách bởi biển xanh, rừng già và những dãy đá vôi sừng sững, mà còn ở nền ẩm thực phong phú - nơi hội tụ tinh hoa của cả núi rừng và biển cả.
Bà mẹ 3 con ở Hà Nội lái ô tô đi bán xôi, bánh mỳViệc chị Ngân đi ô tô bán xôi và bánh mỳ khiến nhiều người bất ngờ. Chị Ngân cho biết, chiếc xe vốn là phương tiện di chuyển thường ngày, từ khi bán bánh mỳ, chị dùng xe để chở đồ ăn, nước uống.
Tranh cãi tô bún mắm "núp hẻm" giá 130.000 đồng được Trấn Thành khen nức nở"Chờ hơi lâu nha! Nửa tiếng mới có", đó là câu thông báo quen thuộc của chủ quán bún mắm ở quận 4 (TPHCM) mỗi khi có khách đến ăn.
Món rau Việt vừa lọt top "ngon nhất thế giới": Rẻ bèo, được ví như thuốc bổKhông cần cao lương mỹ vị, chỉ cần chảo nóng, vài tép tỏi và mớ rau xanh tươi, người Việt đã tạo nên một món ăn "quốc dân" lọt top ngon nhất thế giới.
Chàng rể Mỹ mê Tết Việt nhưng sợ nhất... bị chúc rượuSau 8 lần về quê vợ đón Tết, anh Luke cảm thấy mê không khí Tết cổ truyền ở Việt Nam. Chàng rể người Mỹ thích bánh chưng và ẩm thực Việt, nhưng sợ nhất cảnh bị mời rượu khi đi chúc Tết.
Food tour Hà Nội với 500.000 đồng: Ăn đủ món ngon, đặc sản phố cổDịp Giỗ Tổ Hùng Vương, nếu chưa biết đi đâu, bạn có thể dành một ngày vi vu Hà Nội, vừa dạo phố vừa thưởng thức đủ món ngon với khoảng 500.000 đồng/người.