Bí thư Cao Bằng: Đi siêu thị mua hàng cũng phải đọc số điện thoạiNói về thông tin cá nhân bị lộ lọt, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường dẫn chứng việc đi mua hàng bị yêu cầu đọc số điện thoại, mới mua vé máy bay đã có tài xế gọi điện mời đi taxi.
11 lần chuyển trường, 10 lần chuyển nhà, nam sinh giành học bổng toàn phầnBố mẹ ly hôn, mẹ ung thư, trong 12 năm phổ thông em phải trải qua 10 lần chuyển nhà, 11 lần chuyển trường nhưng nam sinh vẫn giành học bổng đại học.
Người mẹ nghi sát hại con để trục lợi bảo hiểm đối diện mức án nào?Theo luật sư, đối với tội Giết người hiện nay được quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, với mức phạt tù cao nhất lên đến tử hình.
Eximbank công bố danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mớiNgày 27/4, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - HoSE: EIB) công bố danh sách ứng viên hợp lệ cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030.
Trao hơn 122 triệu đồng tới gia đình có cha mẹ, con dâu bị ung thưVới 122 triệu đồng được ủng hộ, bà Phê trích hơn 50 triệu đồng trả nợ, còn lại dùng sửa nhà và để dành lo chi phí trị bệnh cho cả gia đình. Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí như phép màu với cả nhà bà.
Tử hình kẻ thảm sát cả nhà ở Bắc Giang3 năm sau khi giết bố, mẹ và em gái, Trần Trung Hiếu (ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang) bị tuyên phạt tử hình.
Lật mặt kẻ sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài sau hơn 7 giờ gây ánDo ghen tuông, Nguyễn Công Kha ở Phú Yên ra tay sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài rồi phi tang chứng cứ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Kha sau hơn 7 giờ gây án.
Tuyên tử hình kẻ truy sát 4 người trong một gia đìnhLê Đình Thuyết cho rằng hành động giết người có nguyên nhân từ việc gia đình nạn nhân đã cướp đất của bà nội mình. Do đó, bị cáo nói mức án tử hình như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là quá nặng.
"Bóc phốt" lòng xe điếu"Một đoạn ruột non dài 40 m, chắc con lợn phải to gấp 2 lần con trâu và nặng phải hơn 1 tấn. Quảng cáo là biết hàng giả mạo rồi", độc giả Dân trí bình luận.
Ba mẹ con cùng lĩnh án tù vì án mạng ở quán nhậuNghe tin chị gái bị đánh, hai anh em Trí và Tâm cầm dao, kiếm và rủ thêm 3 người đến quán nhậu Bia Tô ở TP Mỹ Tho tìm anh V. tính sổ. Nạn nhân bị đánh hội đồng, thương tích 98%.
Ước nguyện cuối đời của mẹ liệt sỹ 95 tuổiỞ tuổi 95, bà Phạm Thị Bê, mẹ liệt sỹ Nguyễn Văn Dũng chỉ mong ước có thể tìm được hài cốt của con trai để đưa về gia đình thờ cúng. 40 năm qua, nỗi nhớ con khiến bà nhiều đêm không thể ngủ ngon.
Cựu chiến binh: "Tôi muốn thức trọn đêm nay để vui chung với thành phố này""50 năm, chúng tôi đổ xương đổ máu để giành độc lập, thống nhất đất nước. Còn đêm nay, chúng tôi quyết tâm thức vui chung với thành phố này", cựu chiến binh Phạm Văn Tuấn xúc động nói.