Hàng trăm đầu bếp nổi tiếng quy tụ tại lễ ra mắt Chi hội đầu bếp Hà NộiTối 24/4, lễ ra mắt Chi hội đầu bếp Hà Nội (VICA Hà Nội) đã diễn ra với sự tham gia của hàng trăm đầu bếp đến từ khắp cả nước.
Đầu bếp Hà Nội tranh tài “Chiếc thìa vàng”15 đội thi là những đầu bếp chuyên nghiệp của các nhà hàng, khách sạn lớn ở Thủ đô đã mang đến gần 70 món ngon đặc sắc của ẩm thực Bắc Bộ để tranh tài “Chiếc thìa vàng” diễn ra ngày 24/9 vừa qua.
02:55Đầu bếp Hà Nội chia sẻ bí quyết của món lẩu gà khiêu vũ bốc lửaĐể có món ăn ngon, yêu cầu nguyên liệu đầu vào cũng rất quan trọng. Đầu bếp lựa chọn loại gà mái ri là đặc sản của vùng Sơn Tây (Hà Nội), Hòa Bình với đặc điểm có đôi chân nhỏ.
Ẩn trong ngõ nhỏ ở Hà Nội, quán đồ Âu kéo đồ ăn lên xuống bằng ròng rọcẨn mình trong một con ngõ sâu ở khu vực Cửa Nam (Hà Nội), một quán đồ Âu gây chú ý khi sử dụng nguyên liệu Việt cho món ăn và vận chuyển đồ bằng ròng rọc kéo lên, thả xuống trong không gian nhỏ hẹp.
Sinh viên “Tây” kể chuyện lần đầu đun bếp củi, nấu bánh chưng ăn Tết ViệtHọ là những sinh viên nước ngoài, lần đầu tiên tò mò trải nghiệm cảm giác đun bếp củi nấu bánh chưng ăn Tết Việt.
Hà Nội: Loạt nhà hàng, cơ sở ăn uống bị phạt vì vi phạm an toàn thực phẩmUBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa công bố danh sách 14 nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống bị xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm trong tháng 1, với mức phạt từ 1,5 triệu đến gần 60 triệu đồng.
Nam bệnh nhân ở Hà Nội suýt mất ngón tay vì chặt thịt gàChặt thịt gà chuẩn bị Tết, người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội gặp nạn, khi dao trượt gây tổn thương nặng ngón tay, phần mềm dập nát, nguy cơ mất ngón cao.
Mẹ tôi không thả cá chép ngày 23 TếtMẹ tôi không thả cá chép. Không phải vì mẹ không tin, mà vì mẹ tin theo cách khác.
Elmich triển khai hoạt động “Học đường xanh - Sống khỏe và sống xanh”Elmich xem việc đồng hành cùng cộng đồng là trách nhiệm cần thiết của mỗi doanh nghiệp. Các bộ sưu tập của Elmich không chỉ phục vụ bữa ăn gia đình mà còn trở thành một mầm xanh gieo vào cộng đồng, mở ra hành trình sống xanh bền vững từ căn bếp Việt.
Tôi thèm vị Tết nhà ngoại, nơi có bố mẹ chờ đợi bao năm!Tôi lấy chồng Hà Nội, cách quê ngoại hơn 400km. Chồng tôi là con trai trưởng, lại là trưởng họ. Ngay từ khi bước chân về làm dâu, tôi đã hiểu Tết của mình sẽ gắn chặt với hai chữ “trách nhiệm”.
Nhiều di tích ở phố cổ Hà Nội bị xâm lấn, chiếm dụngNhiều di tích đình, chùa trong khu phố cổ Hà Nội đang bị thu hẹp, xâm hại bởi các hộ dân sinh sống xung quanh. Không ít di tích thậm chí còn bị biến thành xó bếp, sân giếng, nơi kinh doanh bát đĩa...
Tiêu chuẩn bàn giao căn hộ cao cấp AlumiAlumi - tổ hợp căn hộ cao cấp tại đô thị sinh thái khoáng nóng Alluvia City - tạo dấu ấn khi công bố tiêu chuẩn bàn giao với sự cộng hưởng giữa vật liệu tiên tiến và những thương hiệu cao cấp đến từ châu Âu.