00:48Mã số: 3449 Chồng “chạy đôn, chạy đáo” vay tiền đóng viện phí cứu vợ bị viêm cơ tim cấp sau khi sinh con được mấy ngàyĐưa vợ ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu nhưng trong người Đức chỉ vẻn vẹn được 2 triệu đồng. Vợ Đức bị viêm cơ tim cấp cần phải chạy ECMO gấp và phải đóng trước 100 triệu đồng viện phí nhưng Đức không xoay đâu ra. Sau khi vợ qua cơn nguy kịch, Đức mới vay được chỗ này một ít, chỗ kia một ít đóng viện phí nhưng đến nay vẫn chưa đủ…
Người đàn ông mắc tụ cầu vàng đã không qua khỏiNhững tưởng cơ hội sống sẽ mở ra với anh Nguyễn Hữu Toại, khi được bạn đọc Dân trí và bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa, nào ngờ bệnh tình quá nặng, anh đã không chiến thắng được số phận.
Mã số 5500: Người đàn ông trụ cột mù một mắt "thừa bệnh tật, thiếu đủ thứ"Trời mưa, nước theo bờ tường, từ mái nhà chảy xuống, vợ chồng anh Dũng thay nhau hứng. Giấc mơ có một mái nhà lành lặn quá xa vời với người đàn ông mù một mắt, mắc căn bệnh có thể ngã bất cứ lúc nào.
Sản phụ tố bác sĩ tắc trách, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương lên tiếngCâu chuyện của sản phụ Q.A. về quá trình điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương với nhiều nước mắt được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Em bé sinh non ở tuần thai 25 cũng không qua khỏi.
Với cây tre, người Hàn Quốc tạo ra loại muối đắt nhất hành tinh thế nào?Một số chuyên gia cho rằng lợi ích của muối tre có thể bị phóng đại, khi chưa có nghiên cứu nào khẳng định chắc chắn nó tốt hơn hẳn muối ăn thông thường.
Mã số 5484: Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: "Em biết làm gì để nuôi con?"May mắn vẫn giữ được mạng sống sau cú phóng điện cao thế, nhưng anh Lợi đã bị cụt đôi tay và chân phải. Người đàn ông cùng quẫn, ngửa mặt than trời: "Em biết làm gì để nuôi con?".
Mã số 5455: Đau xé lòng người mẹ khánh kiệt: "Nếu con chết, tôi cũng đi theo!""Bình mới 28 tuổi, em còn nhiều cơ hội khỏi bệnh, nếu được tiếp tục điều trị tích cực. Nhưng ngặt nỗi, chi phí chữa trị quá lớn, bố mẹ em đã khánh kiệt, mong mọi người giúp em", bác sĩ Phương nói.
Mã số 5469: Người chồng khuyết tật khẩn cầu nhà hảo tâm cứu vợ conMang thai 33 tuần, chị Nhất bất ngờ bị viêm cơ tim, tính mạng rơi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc". Người chồng khuyết tật khẩn cầu nhà hảo tâm cứu vợ con.
Mã số 5453: Thiếu 80 triệu đồng mổ tim, người đàn ông khiếm thị xin xuất viện cận Tết"Em muốn sống lắm, nhưng không biết lấy đâu ra số tiền như vậy để mổ tim. Các bác cho em về nhà, để Tết này 2 đứa con em còn được thấy bố lần cuối!", người đàn ông tội nghiệp nấc nghẹn.
Người mẹ ung thư rơi nước mắt, lần đầu gặp "núm ruột" sau 21 ngày xa cáchMang thai 26 tuần, thai phụ trẻ 23 tuổi phát hiện ung thư. Sau ca mổ cấp cứu khi thai mới hơn 27 tuần, mẹ con thai phụ mỗi người một nơi, những tưởng không còn cơ hội gặp gỡ...
Vì sao người bị đánh trước Bệnh viện Từ Dũ đòi bồi thường gần 250 triệu?Ông Tống Thành Thái yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cùng các chi phí khác cho mình và con gái với tổng số tiền gần 250 triệu đồng.
Mã số 5489: Gia đình tha hương khốn khó, chồng phụ hồ nuôi vợ suy thận mạn, con u máuGia đình tha hương từ Nghệ An vào Lâm Đồng mưu sinh, cuộc sống chưa ổn định thì chồng phụ hồ nhận tin vợ suy thận, con gái u máu. Cuộc sống của họ rơi vào bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.