Mâu thuẫn, dùng búa đánh bố vợSau khi dùng búa đinh đập liên tiếp vào cổ, đầu bố vợ khiến nạn nhân bị thương nặng, Hoàng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Mâu thuẫn vợ chồng, con rể đánh bố vợ tử vongThấy con rể cãi nhau với con gái và dùng dằng tranh nhau đứa con, ông Khương liền chạy ra can ngăn. Trong quá trình giằng co, ông Khương đã bị con rể đánh bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu và tử vong sau đó.
Xách gậy đánh bố vợ tử vong vì bị đuổi ra khỏi nhàThấy bố vợ đi nhậu về buông lời chửi bới, đuổi ra khỏi nhà và còn định đánh vợ mình, Y Nguêc tức giận cầm cây gỗ đánh nhiều nhát vào người bố vợ khiến nạn nhân tử vong.
18 năm tù cho gã con rể đánh chết bố vợMuốn vợ đưa đi TP. Hồ Chí Minh để khám bệnh nhưng vì vợ đang làm ăn ở xa chưa về kịp để đưa đi nên Phương đã đánh bố vợ để vợ nhanh về nhà nhưng đã khiến nạn nhân tử vong.
Vụ "điều" chó cắn người ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự chủ chóTrần Quốc Lương, người xô con chó vào đám đông cắn người, cùng cha đẻ đã bị tạm giữ hình sự. Vụ việc xảy ra vào chiều 25/12 tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội.
Mỗi lần bị tôi đánh, vợ lại trả thù bằng cách nàyTôi là thằng đàn ông tồi, nhưng vợ cũ của tôi càng ghê gớm, tàn độc hơn. Cô ta khiến tôi cay cú, ôm hận nhiều năm, sống mà không cảm nhận được hạnh phúc.
Hoãn phiên xử nam thanh niên hành hung cô gái tại chung cư ở Hà NộiDo cả 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Đặng Chí Thành đều có đơn xin hoãn phiên tòa nên HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử và mở lại vào 9h ngày 7/1/2026.
Nghe tin “người trong mộng” bị phụ tình, tôi lập tức đến nhà xin cướiChúng ta luôn phải học cách lắng nghe, bởi cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà bạn rất khẽ.
Nhân chứng kể giây phút chó dữ hơn 30kg lao vào tấn công người ở Hà NộiChứng kiến vụ việc, chị Lan kể, trong lúc giữa anh H. và gia đình anh L. xảy ra xô xát thì con chó Pitbull nặng hơn 30kg đã lao vào cắn chị U.. Thấy vậy, anh H. chạy lại giữ con chó để cứu vợ.
Ghen tuông mù quáng, sau 20 năm tôi quỳ xuống xin lỗi vợ conNgày gặp lại vợ con, tôi ân hận và đau khổ vô cùng. Tôi không biết làm cách nào để có thể bù đắp được cho họ.
Ba lần bắt gặp bạn gái vào nhà nghỉ với người khác, tôi vẫn muốn kết hônMột lần, tôi vô tình thấy bạn gái bước ra từ một nhà nghỉ. Nhưng đó không phải là lần duy nhất mà còn 2 lần như vậy nữa. Lần nào em cũng ôm tôi khóc lóc, xin lỗi. Lần nào tôi cũng mềm lòng thứ tha.
Nghe con gái của người tình nói câu này, tôi bỗng chốc trở thành “tiểu tam”Tôi từng nghĩ mình sẽ trở thành "mảnh ghép" còn thiếu trong cuộc sống của bố con anh. Nhưng sau hôm ấy, có lẽ tôi phải suy nghĩ lại về vị trí của mình.