1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

18 năm tù cho gã con rể đánh chết bố vợ

(Dân trí) - Muốn vợ đưa đi TP. Hồ Chí Minh để khám bệnh nhưng vì vợ đang làm ăn ở xa chưa về kịp để đưa đi nên Phương đã đánh bố vợ để vợ nhanh về nhà nhưng đã khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 7/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Như Phương (SN 1966, ngụ phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội danh “Giết người”.

Bị cáo Phương trước vành móng ngựa
Bị cáo Phương trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 6/2015, Phương bị bệnh tai biến mạch máu não và bị di chứng liệt nửa người nên rất khó khăn trong sinh hoạt. Gia đình nhà Phương có một lô rẫy tại xã Đắk Rung, huyện Đắk Song (Đắk Nông) nên chị Đặng Thị Kim Liên (vợ Phương) phải thường xuyên xa nhà để đi làm rẫy.

Đến tháng 11/2015, vào mùa thu hoạch cà phê nên vợ Phương đã nhờ bố mình là ông Đặng Văn Từ (SN 1944, ngụ huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vào Đắk Lắk để trông nhà và chăm cháu để yên tâm đi làm.

Vào chiều ngày 2/12/2015, Phương nhớ lại chuyện Phương nói vợ về nhà đưa mình đi TP. Hồ Chí Minh để khám bệnh nhưng do vợ bận hái cà phê chưa đi được. Lúc này Phương thấy bố vợ đang nằm ở ghế sofa đọc sách thì nghĩ nếu mình đánh bố vợ thì vợ sẽ từ Đắk Nông trở về.

Nghĩ là làm, Phương đã lấy một chiếc lục bình bằng gỗ tiến ra khu vực ông Từ đang nằm và đánh mạnh vào đầu, bị đánh bất ngờ ông Từ ngoái lại nhìn thì bị Từ phang thêm một nhát nữa khiến ông bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Đến khoảng 17h cùng ngày, con gái Phương đi học về thì phát hiện sự việc nên đã hô hoán hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng ông Từ đã tử vong trước đó. Riêng đối tượng Phương, sau khi đánh chết cha vợ đã bắt xe khách để bỏ trốn, khi đang lưu thông đến địa phận thị xã Buôn Hồ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại phiên tòa, đối tượng phương đã cúi đầu nhận lỗi và tỏ ra hối hận về hành vi của mình. Kết thúc phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt đối tượng Đỗ Như Phương 18 năm tù giam về tội danh “Giết người”.

Thúy Diễm