Da lúc nhúc giun lươn vì ăn hải sản sốngMột nguyên nhân dẫn đến việc giun lươn bò dưới da là do ăn hải sản sống. Ngoài ra, tiếp xúc với đất hoặc vật nuôi cũng khiến giun lươn xâm nhập cơ thể.
Ăn hải sản sống: Quá nguy hiểm!Do sông nước ngày càng ô nhiễm trong vài thập niên gần đây, nhiều chứng bệnh nghiêm trọng thậm chí là tử vong đã xảy ra do con người ăn sống thực phẩm
Flamingo Yachting Club: Hải trình “triệu đô” giữa thiên nhiên Hồ Núi Cốc300 khách mời trên du thuyền “triệu đô”, trải nghiệm hải trình Hồ Núi Cốc, cùng mini show “Soul of the Forest” trong khuôn khổ sự kiện trải nghiệm câu lạc bộ du thuyền Flamingo Yachting Club của dự án Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc.
Xếp hàng trải nghiệm ẩm thực ở gian hàng Làng du lịch tốt nhất thế giớiCác món đặc sản của Làng Thái Hải được người dân mang đến giới thiệu tại Hội chợ Mùa Thu, thu hút hàng trăm du khách ghé thăm, thưởng thức và tấm tắc khen ngon.
Những đêm không ngủ của người dân rốn lũ Hòa ThịnhSau lũ dữ, xã Hoà Thịnh chìm trong mất mát và bóng tối khi nhà cửa tan hoang, điện nước chưa hồi phục. Giữa nỗi đau mất người thân, bà con gắng gượng để dựng lại cuộc sống sau cơn “đại hồng thuỷ”.
Con đường duy nhất tại Việt Nam lọt top "hấp dẫn nhất thế giới"Phố ốc Vĩnh Khánh (phường Khánh Hội, TPHCM) bất ngờ lọt top 10 trong danh sách "31 con đường hấp dẫn nhất thế giới 2025" do tạp chí Time Out công bố.
“Điểm sáng” xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở tỉnh cực Nam Tổ quốc“Xã Vĩnh Thanh nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh (tỉnh Cà Mau) chia sẻ.
Nhà máy sứ Hải Dương "biến mất" hoàn toàn trên khu đất cũTừng tọa lạc ở trung tâm TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ, nhà máy sứ - biểu tượng một thời, "cánh chim đầu đàn" của nền công nghiệp nhẹ tỉnh này nay chỉ còn trong ký ức.
Học sinh tự sống với nhau ở khu tái định cư cũ, bữa cơm chỉ cá khô, mì tômNhiều đứa trẻ tại thôn Giang Thanh, xã Phú Xuân (tỉnh Đắk Lắk) tự chăm sóc nhau trong khu tái định cư. Các em rất muốn được ở trong ký túc xá khang trang, an toàn.
Tôi "chạy mất dép" khi bạn gái luôn gọi bàn ăn hai triệu đồng rồi... vứt đi3 tháng hẹn hò, buổi nào cũng tốn gần hai triệu đồng cho những món ăn nhưng không ăn. Tôi hiểu cô ấy không thiếu gì, chỉ thiếu tư duy của một người có thể làm vợ.
Lũ lụt lịch sử ở miền Trung: "Còn người là còn của"Chỉ sau một đêm, dòng nước cuồn cuộn ập xuống cuốn phăng tài sản, đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh trắng tay. Dẫu mất mát lớn, nhiều người dân Gia Lai vẫn tự trấn an nhau “còn người là còn của”.
00:41Bể cá trong nhà hàng hải sản vỡ tung, hàng chục con cá bơi khắp phòng ănBể cá trong một nhà hàng hải sản ở Trung Quốc bất ngờ vỡ tung khiến hàng chục con cá còn sống thoát ra, bơi lội khắp phòng ăn.