Bạn gái kém 8 tuổi hay nói dối tôi từ những chuyện nhỏ nhấtBạn gái khiến tôi phải đặt ra câu hỏi: Chuyện nhỏ em còn như vậy, sau này những chuyện lớn hơn thì sẽ như thế nào?
Ăn cơm nhà bạn trai một lần, từ đó tôi không bao giờ đến nữaKhi anh nói những lời đó, tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu bỗng tan biến hệt như bong bóng xà phòng. Cả dịp Tết, tôi trốn về quê ngoại.
Từ khi mua ô tô, chồng tôi bị cả nhà vợ xa lánhNăm ngoái, chồng tôi quyết định mua lại một chiếc ô tô cũ của bạn để đi lại cho tiện và thêm kế sinh nhai. Không ngờ, vì chiếc xe này mà mẹ con, anh chị em không muốn nhìn mặt nhau nữa.
Gia đình chi cả trăm triệu đồng làm lễ vật, mâm cúng để chơi hội ở Lạng SơnVào ngày chính hội, trước khi đám rước kiệu quan từ hai đền Kỳ Cùng và Tả Phủ rước qua, gia chủ các nhà ở Lạng Sơn đều nhộn nhịp bắc rạp, chuẩn bị mâm cúng lễ để bày tỏ lòng thành.
Sau năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng, tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tứcNghĩ lại những ngày vừa qua, tôi thực sự thấy ám ảnh và tủi thân. Tôi không ngờ mình cưới chồng bảnh bao, ở thành phố lại phải chịu cảnh như thế này.
Tài xế uống cả thùng bia rồi lái xe, bị CSGT phạt 9 triệu đồng ở TPHCM"2 tháng trước, tôi bị Công an quận 10 xử phạt về lỗi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Tôi vừa lấy xe ra và hôm nay tiếp tục vi phạm, xui quá", tài xế M. có nồng độ cồn 1,330mg/lít khí thở chia sẻ.
Năm đầu tiên làm dâu, tôi quyết định ly hôn ngay sau TếtNăm đầu ăn Tết ở nhà chồng khiến tôi bàng hoàng vì lối sống và cách hành xử của anh ấy.
Mã số 5487: Cụ bà 85 tuổi còng lưng bán chuối nuôi 3 con bệnh tậtỞ tuổi 85, sức khỏe đã yếu nhưng hàng ngày bà Cúc vẫn gắng gượng đẩy xe rùa, mang chuối ra chợ bán kiếm tiền lo cho 3 con gái lớn tuổi tâm thần, teo cơ, mù lòa.
Nghề bắt rắnNghề gì cũng có những buồn vui, cái nghề bắt rắn của anh cũng vậy. Hôm nào trong túi được nhiều con thì trong lòng cũng thấy phơi phới, còn hôm nào chớt quớt thì buồn hiu.
Hết yêu, tôi vẫn không dám chia tay vì bạn trai luôn dọa làm điều nàyNgười ta yêu nhau thì hạnh phúc. Còn tôi, giờ hai từ "người yêu" cũng trở thành nỗi sợ hãi. Chỉ cần thấy tên anh hiện lên trên điện thoại hay bóng dáng anh thấp thoáng đâu đó là tôi lại giật mình.
Người già ăn Tết, lũ trẻ chơi TếtSự khác biệt giữa người già và lũ trẻ chính là ở cách họ "sử dụng" Tết.
Bạn trai mời đến ăn cơm, tôi lập tức bỏ về khi vừa vào nhà anh ấyTôi vẫn chưa hết bất ngờ. Chẳng phải anh nói muốn mời tôi tới nhà ăn cơm, sao lại thành ra thế này?