Sạt lở bờ sông Lam, dân sẵn sàng... chạy lụtNước lũ từ thượng nguồn sông Lam lên cao khiến bờ sông dọc theo xóm Hòa Lam, xã Hưng Hòa, TP Vinh (Nghệ An) sạt lở nghiêm trọng. Nhiều hộ dân ở đây đang sống trong cảnh nơm nớp lo bị “hà bá” nuốt bất cứ lúc nào.
Mã số 5871: Bệnh binh bị tai biến gồng mình “gánh” 4 người em tâm thần“Tôi sợ mai này mình không còn nữa, các em không biết trông cậy vào ai...”, cựu binh Trương Trung Tính tâm sự, đôi mắt đỏ hoe bất lực nhìn 2 người em trai vô lo, vô nghĩ.
"Có quà Dân trí, tôi để mua thịt Tết, bánh thắp hương cúng tổ tiên"Người phụ nữ nghèo khó rưng rưng xúc động khi đón nhận món quà đặc biệt từ báo Dân trí. Bà chia sẻ, số tiền này sẽ dùng mua thịt Tết, còn tấm bánh sẽ để dành thắp hương cúng tổ tiên.
Vợ đẻ rơi tại nhà, chồng dùng dao lam cắt dây rốn cho conThấy vợ đau bụng dữ dội, chảy máu và xuất hiện các cơn co chuyển dạ, anh T. gọi hàng xóm hỗ trợ nhưng không ai biết đỡ đẻ. Người đàn ông 23 tuổi sau đó tự đỡ đẻ cho vợ và dùng dao lam cắt rốn cho con.
Mã số 5801: Chồng mất, con khuyết tật nặng, mẹ nghèo vừa ra viện vẫn gắng mưu sinhMột mình nuôi 3 con nhỏ, trong đó 1 bé bị down, chị Thái lại gặp tai nạn, khiến cuộc sống vốn chật vật lại càng thêm bế tắc. Chưa khỏi bệnh, người mẹ cùng cực vẫn gắng gượng mưu sinh vì sợ "cái đói".
Mã số 5757: Người phụ nữ "khổ từ trong trứng”, còn một tay, mơ nền nhà cao chống lụt“Tôi không có tiền, nào dám mơ làm nhà, chỉ ước có cái nền cao cao, rồi chụm mấy cây tre cũng được, để bà cháu không phải chạy lụt...”, bà Nguyễn Thị Hòa ứa nước mắt, nói.
Lời hẹn giữa “mưa bom, bão đạn” của nữ y tá và người lính mất 2 chânNửa thế kỷ đi qua, cùng hàng chục cái Tết từ chiến trường bom đạn đến đời thường lam lũ, cựu binh Huỳnh Đức Nữa và vợ vẫn nắm tay nhau như giữ trọn một lời hẹn sinh tử.
Tết bình yên về nơi rốn lũTết này sẽ không được đủ đầy như những năm trước, bà Vi Thị Bông cũng như người dân rốn lũ Mỹ Lý (Nghệ An) chỉ mong bản làng bình yên, cuộc sống ấm no.
Khởi công công trình nhân ái tặng người phụ nữ mơ nền nhà cao chống lụtBạn đọc báo Dân trí và Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An đã góp phần hiện thực hóa giấc mơ có một căn nhà kiên cố, vững chãi trước mưa bão của bà Nguyễn Thị Hòa.
Chuyện về lá cờ trên cây trôi và lời hiệu triệu lòng dânCột cờ được ghép từ 3 thân tre, sừng sững trên ngọn cây trôi. Lá cờ búa liềm tung bay, phát lệnh cuộc mít tinh biểu tình của 8.000 người dân Hưng Nguyên, Nam Đàn trong cao trào cách mạng 1930-1931.
Chia sẻ của ca sĩ Kyo York trong lần đầu dự Ngày hội Đại đoàn kết ở TPHCMKyo York bày tỏ niềm vinh dự khi là được sinh sống ở khu phố 3, phường Xuân Hòa (TPHCM). Nam ca sĩ nhìn nhận Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc là dịp ý nghĩa để người dân gắn kết tình làng nghĩa xóm.
Ba xã đang bị cô lập hoàn toàn, nhiều khu dân cư nước ngập ngang thân nhàTính đến trưa 25/7, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có 16 xã bị cô lập, trong đó 3 xã đang bị cô lập hoàn toàn. Trong khi đó, nhiều vùng hạ du bị nước tràn vào nhà.