Người thầy 20 năm chở trẻ tới trườngỞ xóm rẫy vùng sâu này chưa có đường bộ, chỉ có tuyến đường sông nối với trung tâm xã dài khoảng 3km. Dân nghèo, nên không phải nhà nào cũng có xuồng ghe đi lại. Trẻ em nơi này sẽ có nhiều em không biết chữ nếu không có một người thầy tốt bụng, ngày ngày đem ghe đón trẻ đến trường.
Khách Tây ngỡ ngàng, thất vọng vì quang cảnh đìu hiu ở chợ nổi Long XuyênMột số du khách bày tỏ sự thất vọng khi tham quan chợ nổi Long Xuyên bởi họ gần như không cảm nhận được không khí sôi động của một khu chợ, thay vào đó chỉ là cảnh xuồng ghe neo đậu thưa thớt.
Đêm giao thừa trên ghe của những người mang Tết đến bến Bình Đông"Năm nào cũng vậy, dù bán hết hay không, đêm 30 Tết chúng tôi lại lên ghe trở về. Khi ghe vừa qua cầu Bình Điền nghe tiếng pháo giao thừa, lòng tôi nôn nao muốn về nhà nhanh hơn", anh Duy bộc bạch.
Cứu hai cha con bị rơi xuống sông ở TPHCMPhát hiện ông Khánh và con gái bị lật vỏ lãi rơi xuống sông ở huyện Cần Giờ (TPHCM) các chiến sĩ biên phòng đã lao đến cứu thành công.
Nhóm người hỗn chiến vì cá phóng sinh vừa thả đã bị chích điệnMột nhóm đi ghe vào khu vực phóng sinh, thả hoa đăng ở chùa Diệu Pháp, phường 13, quận Bình Thạnh để bắt cá trong đêm Vu Lan, đã xảy ra xô xát với người dân.
Trên xuồng từ đảo về đất liền, sản phụ bất ngờ "đẻ rơi"Một kíp cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đã đi xuồng ra đảo Quan Lạn đón thai phụ đẻ lần 5. Tuy nhiên, trên đường di chuyển về đất liền, thai phụ bất ngờ sinh con ngay trên biển.
Khách Tây đổ bộ chợ nổi Cái Răng, thương hồ kiếm hơn 500.000 đồng một buổiSáng 27 Tết, hàng trăm lượt khách Tây đổ bộ chợ nổi Cái Răng, các thương hồ phấn khởi, hoạt động mua bán diễn ra sôi nổi, tấp nập giữa trăm chiếc ghe, tàu.
Xót ruột những ghe, xuồng phơi mình mục nát ở làng nghề nổi danh miền TâyVào những năm 1980, xóm đóng ghe, xuồng rạch Bà Đài (Đồng Tháp) vang danh khắp miền Tây vì mỗi năm xuất bến hàng nghìn chiếc, nhưng nay nghề đã mai một.
Độc đáo những chiếc xuồng, ghe nhỏ như ổ bánh mì ở miền TâyNhững chiếc xuồng, ghe do ông Tốt (63 tuổi, quê Đồng Tháp) làm ra nhỏ như ổ bánh mì nhưng giá lên đến vài triệu đồng/chiếc. Ngoài bán cho bà con các tỉnh thành lân cận, ông còn bán sang Mỹ.
Chật vật giữ làng nghề đóng ghe, xuồng Ngã BảyThị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) nơi hội tụ của 7 nhánh sông, một thuở nổi tiếng “ăn nên làm ra” với làng nghề đóng ghe, xuồng Ngã Bảy phục vụ nhu cầu lưu thông trên sông nước miền Tây. Thế nhưng, thời vàng son đó đã là dĩ vãng. Hiện làng nghề này chỉ sót lại vài người bám nghề theo kiểu “làm cho vui”, bởi có đóng nhiều thì cũng chỉ để... ngắm!
Chàng trai miền Tây làm nhà mô hình bê được trên tay, giá chục triệu đồngVới những mảnh gỗ, giấy, nhựa, Khánh có thể làm ra những ngôi nhà mô hình sống động như thật, không khác gì những ngôi nhà kỷ niệm mà khách gửi ảnh thuê làm.
Ngày đêm ngăn hàng lậu "vượt biên" trong mùa nước nổi ở miền TâyMùa nước nổi tràn đồng cũng là lúc tuyến biên giới ở An Giang nhộn nhạo cảnh vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam. Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, lực lượng biên phòng phải ngày đêm tuần tra, canh giữ.