Quách Ngọc Ngoan sau ồn ào vỡ nợ: "Tôi không xấu hổ về biến cố"Biến cố vỡ nợ khiến Quách Ngọc Ngoan có giai đoạn bị ảnh hưởng tinh thần, nhưng anh suy nghĩ tích cực, đối diện trực tiếp với vấn đề và mạnh mẽ bước tiếp.
Mẹ sống buông thả, tôi mất chồng vì nỗi nhục không thể gột rửaChứng kiến ánh mắt khinh miệt của nhà chồng, sự lạnh nhạt của người đầu gối tay ấp, tôi hiểu có những vết nhơ không phải do mình gây ra nhưng vẫn phải gánh chịu.
Anh họ bất ngờ báo tin, tôi ngã ngửa khi biết vì sao vợ mất ăn mất ngủTôi từng tự hào vì lấy được người vợ biết nội trợ, thương chồng, yêu con. Nhưng sau đó, cô ấy lại biến tôi thành kẻ mang tiếng xấu khắp họ hàng.
Cô gái ở TPHCM bị mạo danh làm giám đốc và cấm xuất cảnh, làm sao để gỡ?Luật sư cho biết, khi có kết luận bị giả mạo hồ sơ, chị Hiền có thể đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính TPHCM thu hồi giấy phép và làm việc với cơ quan thuế để hủy lệnh cấm xuất cảnh.
Vợ đòi vay tiền mua nhà, tôi quyết không đồng ý vì lý do quá hiển nhiênĐối với tôi, ngôi nhà là mái ấm chỉ khi mình đủ đầy và yêu thương nhau, chứ không phải vì mình có cái sổ đỏ cất trong két sắt.
Bố chồng luôn làm một việc xấu hổ, tôi nhắc khéo liền bị mẹ chồng đuổi điMẹ chồng nói tôi là đứa hư hỏng, chỉ có “ý đồ xấu” mới quan tâm đến chuyện bố chồng làm gì…
Sao 81 tuổi của “Trò chơi con mực” được tuyên vô tội sau cáo buộc cưỡng dâmTrong phiên tòa phúc thẩm ngày 11/11, nam diễn viên Hàn Quốc Oh Young Soo đã được tuyên vô tội, thoát khỏi bản án 8 tháng tù giam và 2 năm quản chế từng được tuyên trong phiên sơ thẩm.
Gặp con nhà hàng xóm, tôi xấu hổ chỉ dám cúi đầu suốt 30 nămCứ mỗi lần đi ngang nhà bà ấy, tôi lại chùn bước. Cổng nhà đã sơn lại, cây khế ngoài sân vẫn còn. Tôi muốn bước vào, gọi một tiếng nhưng môi cứng lại.
Rao bán "bùa yêu" trên mạng xã hội, lừa đảo hơn 100 ngườiBùi Văn Khiểm rao bán “bùa yêu", "bùa đòi nợ", “bùa làm ăn" trên mạng xã hội Facebook, Zalo để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hơn 100 người trên toàn quốc.
Sau 4 năm mượn tiền mẹ vợ, chồng tôi bất ngờ nói một câu "lật mặt"4 năm trước, chồng tôi mượn tiền bố mẹ vợ để làm ăn rồi biệt tăm, không một lời hồi đáp. Khi mẹ tôi đòi nợ để lo cho bố bệnh nặng, anh chẳng hề bận tâm.
Tima ứng dụng quản trị nợ AI để duy trì kỷ luật tài chính doanh nghiệpVới các doanh nghiệp, rủi ro nợ xấu luôn là thách thức song hành với mục tiêu tăng trưởng. Khi dòng vốn mở rộng nhanh hơn khả năng kiểm soát, chất lượng tín dụng trở thành yếu tố quan trọng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Ca sĩ Vũ Hà nói ân hận khi đánh bạc tại khách sạn PullmanĐứng trước bục khai báo nói lời sau cùng, ca sĩ Vũ Hà bày tỏ ân hận khi tham gia đánh bạc tại khách sạn Pullman. Theo cáo buộc ngày 18/5/2024, ông Hà đánh bạc một lần tại câu lạc bộ King Club.