Chuyển gấp một nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ra bệnh viện Bạch MaiChiều nay (27/3), do tình trạng của nạn nhân Cao Xuân Hòa (33 tuổi, trú tại xóm Cát Sơn, xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) trở nên hết sức nguy kịch, bệnh viện ĐK Hà Tĩnh đã quyết định chuyển gấp nạn nhân Hòa lên bệnh viện Bạch Mai.
Rơi xuống giếng sâu 20m nhưng vẫn không hề gìCáp Xuân Trung - một học sinh lớp 9 rơi xuống giếng nước sâu 20m, ở đáy giếng 17 tiếng đồng hồ nhưng vẫn sống và không hề bị xây xát. Chuyện khó tin nhưng có thật ở xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
Con hành hung cha tử vong ở Đồng NaiTrong lúc mâu thuẫn, Nông Văn Hiếu dùng hung khí tấn công khiến cha ruột tử vong, một người khác bị thương nặng.
Hơn 5.100 người dự thi, chọn 1.476 viên chức ngành giáo dục ở Phú ThọTỉnh Phú Thọ khai mạc kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục, hơn 5.100 thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng tổng số chỉ tiêu tuyển dụng chỉ 1.476 cho 47 vị trí việc làm.
Vụ tài xế đánh chết người ở Tây Ninh dưới góc nhìn tâm lý bạo lực bộc phát“Hành vi của Nhật có thể xem là sự hội tụ nguy hiểm của stress, thiếu kỹ năng điều tiết cảm xúc và văn hóa ứng xử bạo lực đã bị bình thường hóa trong xã hội”, Thượng tá Hiếu nói.
Tết Nhân ái 2026, lan tỏa yêu thương tới người dân vùng bão lũ Bắc NinhTừ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, Chương trình Tết Nhân ái 2026 đã trao 100 suất quà đến người dân xã Bố Hạ, Bắc Ninh. Những phần quà đầy yêu thương, giúp bà con vơi bớt lo toan khi Tết đến gần.
Lấy chồng xa 300km, cô gái được mẹ chồng cho về ăn Tết bên ngoại luân phiênGiữa những tranh cãi mỗi dịp cuối năm về việc ăn Tết bên nội hay bên ngoại, câu chuyện của Lâm Thảo Ly (SN 1999) mang đến một góc nhìn nhẹ nhàng, tích cực về sự thấu hiểu trong gia đình.
Trụ cầu treo bị nước lũ khoét sâu, người dân nơm nớp lo mất an toànSau đợt mưa lũ lớn, trụ cầu treo Bến Mươi (xã Nghĩa Khánh, Nghệ An) bị nước sông Hiếu khoét sâu, làm lộ phần móng và rọ đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân qua lại mỗi ngày.
Mẹ tôi quan niệm rải tiền, đốt vàng mã thì người cõi âm mới đủ đầyNhà tôi không theo tục đốt vàng mã. Tuy vậy, mẹ chồng tôi lại tin và giữ thói quen ấy. Bà cho rằng "trần sao âm vậy", phải có chút lễ lạt thì các cụ dưới âm mới đủ đầy...
Bắt quả tang 2 thanh niên mang đèn khò đi trộm tiệm vàng ở Đồng NaiHai đối tượng mang bình oxy, gas, đèn khò cắt sắt, xà beng và mỏ lết, rồi đột nhập tiệm vàng, nhưng bị Công an Đồng Nai bắt gọn.
"Rải tiền không hẳn là tập tục, mà là sự bày vẽ của những người giàu có"Đó là quan điểm của nhà nghiên cứu văn hóa tâm linh, Thạc sĩ Việt Nam học Trần Thị Kim Hoa trước quy định nghiêm cấm rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang của tỉnh Thanh Hóa.
Chủ động chuẩn bị nơi an nghỉ - hành động của yêu thương và thấu hiểuSinh - tử là quy luật tự nhiên của đời người. Khi còn đủ thời gian để chuẩn bị, việc lựa chọn sẵn nơi an nghỉ cho bản thân hay cha mẹ không phải là điều bi quan, mà là hành động của yêu thương và trách nhiệm.