"Sư thầy" vờ cúng giải hạn, lừa chiếm đoạt 118 triệu đồngNgày 30/5, tin từ UBND xã Hương Hòa (huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay 1 phụ nữ tại địa phương vừa bị lừa đảo một số tiền lớn hàng trăm triệu đồng.
Đau đầu dữ dội vì túi phình khổng lồ ở động mạch nãoBệnh nhân Nguyễn Thị H. (52 tuổi, thôn 9, xã Hương Hòa, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) nhập viện vì đau đầu dữ dội do túi phình động mạch não lớn.
Dùng dao đâm chết em trai rồi cố thủ trong nhàNgày 23/5, tin từ Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, sau nhiều giờ mật phục, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Đoàn Văn Lòn (SN 1968, trú thôn 8, xã Hương Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Quen nhau trên mạng, đi chơi đêm bị hiếp dâmNgày 4/6 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đã tống đạt lệnh bắt tạm giam nghi phạm Nguyễn Văn Hòa (21 tuổi, trú tại thôn 8, xã Hương Hòa, huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế) để điều tra làm rõ hành vi “hiếp dâm”.
Hoa hậu Việt Nam 14 năm vẫn được gọi "thần tiên tỷ tỷ", khoe con gái thứ 3Trải qua 3 lần sinh nở, Đặng Thu Thảo vẫn giữ vóc dáng thon gọn. Trong khoảnh khắc đón xuân bên chồng doanh nhân, người đẹp hiếm hoi công khai ảnh con gái thứ 3.
Lạc vào không gian Tết xưa ở 2 ngôi làng cổ nhất xứ ThanhKhông ồn ào, náo động, Tết ở 2 ngôi làng cổ Đông Sơn và Tiên Hòa (Thanh Hóa) diễn ra trong vẻ bình yên, nhẹ nhàng. Dưới mái nhà xưa, người dân thong thả chuẩn bị và đón Tết cổ truyền trong sự ấm áp.
Cuộc sống của "mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh" Lan Hương và 2 cô con dâuNSND Lan Hương đã có 2 con dâu và cháu nội. Khác với những vai ghê gớm trên phim, nữ nghệ sĩ là người vui tính, dễ gần.
Người phụ nữ biến thứ quả quen thuộc thành “quà quê”, xuất đi 20 nướcHương bánh dừa nướng từ xưởng bánh ở Đà Nẵng không chỉ gợi vị Tết thân quen, mà còn kể câu chuyện về hành trình nâng tầm nông sản quê hương, từ trái dừa trở thành đặc sản xuất khẩu đến 20 quốc gia.
Sự hồi sinh trên vùng đất từng oằn mình vì bão lũNhững ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới sáng đèn đón Tết, sự sống hồi sinh trên vùng đất miền Trung từng oằn mình trong bão dữ. Nước mắt đã nhường chỗ cho nụ cười hạnh phúc những ngày xuân.
Đoàn nhà sư đi bộ 3.700km qua 9 bang của MỹKhoác trên mình những chiếc áo cà sa màu nâu, khoảng hai chục nhà sư Phật giáo dự kiến hoàn thành hành trình “Đi bộ vì Hòa bình” dài 3.700km tại thủ đô Washington, Mỹ vào ngày 10/2.
Khúc gỗ trăm tuổi dài 2m, được trả giá hơn nửa tỷ đồngMột gia đình ở "thủ phủ" trầm Phúc Trạch (Hà Tĩnh) sở hữu gốc trầm hương quý hiếm hơn 100 năm tuổi, dáng cân đối, hài hòa và lớp trầm dày.
Mùng 1 Tết, người dân đến một trong những phiên chợ độc đáo nhất Việt NamLà một trong 100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam, chợ Gò ở xã Tuy Phước, Gia Lai trở thành điểm hẹn đầu xuân, nơi người dân mua bán cầu may mắn, tài lộc, gửi gắm ước vọng năm mới bình an, sung túc.