Nhắc con trai khách không chạy nhảy, nữ nhân viên bị bắt quỳ gối xin lỗiMột nhân viên cửa hàng bán lẻ tại Hàn Quốc bị khách hàng bắt quỳ gối xin lỗi vì nhắc nhở con trai của người này không chạy nhảy lung tung trong cửa hàng.
Nữ sinh lớp 8 bị hành hung, bắt quỳ gối trong nhà vệ sinh của trườngMột nữ sinh lớp 8 tại thành phố Huế bị nhóm bạn cùng trường hành hung, bắt quỳ gối trong khu vực nhà vệ sinh của trường học, gây bức xúc dư luận.
Mẹ bất tỉnh trong vụ tai nạn liên hoàn, bé trai quỳ gối bên đường cầu cứuChứng kiến cảnh mẹ bị va đập mạnh và bất tỉnh sau vụ va chạm ô tô ở Trung Quốc, bé trai 10 tuổi quỳ gối cầu xin người đi đường cứu mẹ.
Người mẹ gào khóc khi con trai bị cuốn trôi giữa dòng nước lũMột người mẹ ở thành phố Huế quỳ gối trên mặt đường ngập nước, liên tục gào khóc khi con trai bị lũ cuốn trôi.
Vụ học sinh bị bắt liếm biển số xe ở Hà Nội: Khởi tố 2 đối tượngCông an Hà Nội xác định có 6 đối tượng, cùng dưới 18 tuổi, có các hành vi bạo lực đối với 2 thiếu niên trên địa bàn Sóc Sơn. 2 đối tượng đã bị khởi tố do đủ 16 tuổi trở lên.
Nữ y tá khóc nấc, quỳ xin lỗi bệnh nhân sau sự cố nghề nghiệpHơn 100 triệu lượt xem là số liệu được ghi nhận trong đoạn clip nữ y tá người Trung Quốc quỳ xin lỗi vì đã khiến bệnh nhân chảy máu sau khi truyền dịch.
Nam sinh 11 tuổi quỳ gối van xin vẫn bị nhóm bạn đánh dã manQua video chia sẻ trên mạng xã hội Facebook cho thấy, nam sinh 11 tuổi ở Bình Định khóc lóc, quỳ gối van xin nhưng vẫn bị nhóm bạn đánh dã man.
Tưởng trúng số vì lấy được chồng đại gia, ai ngờ tôi mất 3 căn nhà mặt phốTôi sinh ra trong gia đình bố mẹ thuộc dạng khá giả, có vài căn nhà mặt phố, công ty riêng. Tôi là con một nên được cưng chiều, nhưng rồi...
Vụ nam sinh quỳ gối van xin vẫn bị đánh dã man: Xử lý nghiêmChủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã giao Công an xã Vĩnh Quang xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm nhóm thiếu niên hành hung nam sinh 11 tuổi, gây dư luận không tốt trên địa bàn.
Nhà trường bị chỉ trích vì bắt học sinh đứng chào giáo viên giữa trời lạnhMột đoạn video ghi lại cảnh học sinh tiểu học ở miền đông Trung Quốc đứng chào giáo viên trong buổi sáng giá rét đang gây xôn xao trên mạng xã hội.
Giúp việc cho người giàu tháng kiếm 30 triệu đồng, dọn đồ giá bằng căn nhàTừng lau một món đồ công nghệ cao có giá bằng căn nhà ở quê, chị Hạnh cho hay rủi ro lớn nhất của nghề giúp việc cho nhà giàu chính là lúc vệ sinh những vật dụng giá bạc tỷ của gia chủ.
Nghề khóc thuê, "thợ" khóc dập đầu 500 lần/ngày, quỳ đến chai gốiBà Võ Huệ Hà, một người làm nghề khóc thuê ở Trung Quốc, kể bà phải dập đầu ít nhất 500 lần mỗi đám tang, quỳ lạy đến mức đầu gối chai sần để đổi lại thu nhập nhiều người mơ ước.