Vùng đất khô hạn nhất trái đất suốt 2 triệu năm không mưa, quanh cảnh như sao HỏaCảnh vật ở thung lũng khô tại Nam Cực như miền đất chết không tồn tại sự sống. Suốt 2 triệu năm, nơi này chưa biết tới một giọt mưa hay băng tuyết.
Bốc thăm “chia đất” trên tàu ở Trường SaNgư dân câu mực xà lênh đênh ở Trường Sa 8-10 tháng mỗi năm. Với họ, con tàu trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi mỗi người phải bốc thăm để được “chia đất”.
Vành đai tri thức trên những đỉnh trời biên giớiMùa xuân năm nay ở các ngôi trường vùng biên giới mang một dáng vẻ khác, không ồn ào, phô trương mà khấp khởi niềm vui bên những móng trường bề bộn.
Cháy hơn 40ha mía sắp thu hoạchMột vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại cánh đồng ở xã Ninh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), khiến hơn 40ha mía của người dân bị thiêu rụi khi sắp đến kỳ thu hoạch.
Vì sao sau hơn 40 năm, TPHCM mới đón cái lạnh hiếm gặp dưới 18 độ C?TPHCM và nhiều tỉnh Nam Bộ vừa trải qua một đêm và rạng sáng đặc biệt, khi nhiệt độ hạ xuống dưới 18 độ C, mức thấp hiếm thấy ở miền nhiệt đới phương Nam.
Mưa lớn, nước dâng cao chảy xiết ở nơi "khô hạn nhất nước"Mưa lớn diện rộng khiến một số nơi ở Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa, bị ngập cục bộ. Nhiều tuyến đường tại vùng trũng thấp nước dâng cao, chảy xiết, gây khó khăn cho việc lưu thông.
Báo động tình trạng phun thuốc diệt cỏ hóa học tại nhiều vùng nông thônVào vụ sản xuất mới, nhiều cánh đồng ở Nghệ An xuất hiện tình trạng người dân lạm dụng thuốc diệt cỏ để xử lý bờ ruộng, bờ mương, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Người đàn ông "bẻ lái" khởi nghiệp thành công sau biến cố Covid-19Sau biến cố vì Covid-19, anh Vũ Văn Giáp trở về quê Nghệ An, chọn nông sản địa phương để khởi nghiệp với mô hình sấy khô, mở hướng đi mới nâng giá trị rau củ và sinh kế bền vững.
Đợt mưa hiếm gặp biến nơi khô hạn nhất nước chìm trong lũNinh Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) là vùng khô hạn nhất cả nước, nhưng năm nay nhiều nơi lại chìm trong nước lũ.
Cô gái Việt 9 năm ở châu Phi, sẵn sàng nghỉ việc chỉ để được về quê ăn TếtSuốt nhiều năm sống ở châu Phi, chị Lương Hoàng Vân quen với những cái Tết lặng lẽ. Năm nay, chị trở về Việt Nam để được sống trọn vẹn cảm giác sum vầy đã bỏ lỡ gần một thập kỷ.
Kích thước khổng lồ của rắn biển to lớn nhất từng được ghi nhậnVới chiều dài tương đương một chiếc xe buýt, loài rắn biển này là nỗi khiếp sợ của mọi sinh vật, kể cả cá mập.
Năm ngày làm vợ, gần nửa thế kỷ đợi chờ và cuộc “trở về” xúc động ngày TếtTết năm nay, bà Vinh ở Hà Tĩnh lần đầu được "đoàn tụ" với người chồng liệt sỹ trong một bức ảnh phục dựng. Người phụ nữ ấy chỉ có 5 ngày làm vợ nhưng đã dành trọn một đời son sắt, thủy chung.