Trao hơn 650 triệu đồng đến 2 cháu nhỏ mồ côi mẹCảm thương hoàn cảnh 2 chị em Ngọc Ánh sinh ra không biết mặt bố giờ lại mồ côi mẹ, bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 650 triệu đồng giúp các em ổn định cuộc sống.
Sức quyến rũ và loạt cảnh nóng của "mỹ nhân béo" đang gây sốt trên màn ảnh"Bridgerton" có nhiều cảnh nóng táo bạo, đặc biệt, trong phần 3 vừa ra mắt công chúng, nữ nhân vật gây sốt nhất lại là "tiểu thư béo" Penelope Featherington.
Từ chàng trai "đội sổ" ở lớp đến giáo sư toán học ở tuổi 23Sau những đóng góp tích cực trong lĩnh vực toán học, Liu Lu được bổ nhiệm làm giáo sư chính thức tại Đại học Trung Nam, Trung Quốc.
Trích sách "Nước Nam một thuở": Câu đối ngày Tết là gì?Các ông đồ viết câu đối vào dịp Tết để ca ngợi cảnh sắc mùa xuân, vẻ đẹp của năm mới, niềm vui sum vầy và để bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên.
Bạn đọc ủng hộ 2 chị em nữ sinh mồ côi mẹ hơn 400 triệu đồngNgoài chia sẻ nỗi đau với nữ sinh Thảo, học sinh lớp 11D2, Trường THPT Đô Lương 1, huyện Đô Lương, Nghệ An, độc giả Dân trí còn ủng hộ tổng số tiền hơn 410 triệu đồng tới gia đình cháu.
Những giọt nước mắt mùa thiChỉ một thời gian ngắn nữa, khoảng 1 triệu thí sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.
Hơn 340 triệu đồng đến với người mẹ mù lòa cùng 2 con thơSau khi bài viết "Người mẹ mù lòa khẩn cầu mọi người cứu giúp 2 đứa con" đăng tải, bạn đọc đã cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh gia đình này số tiền hơn 340 triệu đồng.
Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ chàng trai bị tai nạn giao thôngChia sẻ cùng hoàn cảnh chàng trai hiếu thảo không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhiều bạn đọc đã tiếp tục chung tay hỗ trợ số tiền gần 40 triệu đồng.
Bạn đọc giúp đỡ vợ chồng mang 2 "án tử" hơn 110 triệu đồngHai vợ chồng cùng mắc bệnh ung thư được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 110 triệu đồng.
Khát vọng hòa bình trong những trang nhật ký của liệt sỹ tuổi 20"Ta muốn sống tự do, hòa bình và hạnh phúc bên cha mẹ già, chị và em của ta. Ta muốn ngồi bên trong ngôi nhà ấm cúng thân yêu đã che chở nắng mưa từ thuở bé", người lính Nguyễn Trọng Ấn viết.
"Bốn năm sau và những trang viết về Điện Biên" và còn hơn thế nữa..."Điện Biên lẫn lộn giữa hoang vu và bàn tay người, giữa gian khổ và cố gắng, giữa hỗn độn và tổ chức, giữa chiến tranh và xây dựng... Tất cả đều ở trong một sự hỗn độn, ngổn ngang, chờ đợi, vươn lên".
"Mã số 2808 - Tấm lòng nhân ái" đã bắt đầu cuộc đời thứ 2 của em""Ông Trời đã lấy đi của em nhiều thứ nhưng vẫn thương em, để em được kết nối với bạn đọc Dân trí. Nếu không, chắc em không thể sống được đến hôm nay", em Tô Kim Thy xúc động.