Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.
Tết rồi, về với mẹ cha thôiSáng, vừa bước chân ra ngõ, gặp ngay nụ cười rạng rỡ của cậu hàng xóm: “Lạnh quá chị ơi, tết đến nơi rồi, ngày nào chị về quê ạ?” Về quê- chỉ nghe đến đó thôi đã thấy ấm lòng.
Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội: "Các em hãy về với mẹ cha mỗi khi có thể""Thầy mong các em hãy về với mẹ cha mỗi khi có thể, nhất là những dịp tết đến, xuân về. Không ai thương yêu, che chở và tha thứ cho mình bằng chính gia đình mình, dù giàu sang hay nghèo khó".
Tết đến đây rồi, ai đi xa nhớ quay về với mẹ chaLại một mùa Tết đang đến gần. Mọi năm cứ tầm 28, 29 tháng Chạp là vợ chồng con cái chúng tôi rậm rịch về quê. Khi đi chúng tôi mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc.
Mã số 5716: Cha nghèo phụ hồ bị ung thư ruột non, lo con thơ thất học, chịu cảnh mồ côi"Tôi biết căn bệnh của mình là "án tử", sống được ngày nào hay ngày đó. Các con còn quá nhỏ, nếu tôi có chuyện gì bất trắc, chúng sẽ chịu cảnh mồ côi, học hành dang dở", anh Phước xót xa nói.
Hà Nội: Bố thợ xây, mẹ cấy thuê, con học trường Y, người du học PhápĐể những giọt mồ hôi của bố mẹ không rơi xuống vô nghĩa, anh chị em Ngọc bảo ban nhau học hành chăm chỉ. Người anh trai là kỹ sư, chị gái đang du học Pháp còn Ngọc đang là bác sĩ nội trú.
Chân dung nghi phạm 22 tuổi ám sát đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald TrumpTyler Robinson, nghi phạm trong vụ ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk, được cho là quan tâm nhiều hơn tới chính trị trong những năm gần đây.
Nhà hát Kịch Việt Nam diễn vở "Nước mắt của mẹ" trong mùa Vu lanChương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025" sẽ có tiểu phẩm về mẹ do Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng. Các nghệ sĩ như: Mỹ Linh, Bằng Kiều, Phương Thanh... cũng tham gia biểu diễn.
Hàng nghìn người thả hoa đăng trong đêm, cầu sức khoẻ cho bố mẹ ngày Vu LanHàng nghìn người từ nhiều tỉnh, thành đã về chùa Kim Sơn Lạc Hồng, thả hoa đăng trong đêm, gửi gắm lời cầu nguyện bình an và sức khỏe cho cha mẹ, gia đình.
Buổi hẹn đầu tiên, bạn gái hỏi tôi một câu khiến cả quán cà phê chết lặngChỉ bằng một câu hỏi ngắn gọn, cô ấy đã biến buổi hẹn hò đầu tiên thành cuộc thẩm định và đấu trí hết sức căng thẳng.
Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ về thước đo giá trị bền vững của ngôi nhàNhiều người đo giá trị bất động sản bằng diện tích hay vị trí. Với nhà văn Hoàng Anh Tú, giá trị ấy được đo bằng khả năng tạo ra không gian cho những ký ức ngọt lành, nuôi dưỡng hạnh phúc trong hiện tại, và ươm mầm cho ngày sau tươi đẹp.
"Người mẹ nào cũng giữ con, lấy ai chiến đấu bảo vệ Tổ quốc""Chiến tranh không biết sống chết lúc nào. Tôi đã mất một đứa con, con trai đầu lại tha thiết đòi đi, lòng tôi nặng trĩu. Nhưng người mẹ nào cũng giữ con, lấy ai bảo vệ Tổ quốc", Mẹ Huyến chia sẻ.