Kiếm tiền từ áo mưa rách, nghề "lạ hoắc lạ huơ", một năm làm nửa mùaVá áo mưa, cái nghề lạ hoắc khi mới nghe qua mà ít ai biết công việc này đã từng một thời rất thịnh vượng.
Nghề kiếm tiền nhờ áo mưa rách, một thời thịnh vượng đang dần bị lãng quênCó những nghề như mài dao kéo, lò rèn và có cả nghề vá áo mưa từng một thời rất thịnh vượng ở Đà Nẵng. Nhưng theo nhịp thời chúng đang dần dần bị lãng quên.
Người phụ nữ ở TPHCM gần 20 năm ngủ lề đường vì... nhà "siêu mỏng"Nhà chật chội lại chất đầy đồ đạc, bà Cúc khó lòng sinh hoạt hay ngủ nghỉ. Vậy nên, gần 20 năm qua, bà đành đặt ghế bố, ngủ sạp hoa ven đường.
Tết nghèo nhưng mà vui ý!Trời giá rét căm căm, hàm răng đánh vô nhau lập cập, hơi thở đầy khói, mưa phất phây khi ấy tết đến.
Mã số 5013: 5 mẹ con sống trong chòi tạm, đêm lạnh co ro khi nước mưa dột tứ bềChồng qua đời, một mình chị Tùng chăm lo cho 4 đứa con thơ trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Hiện tại 5 mẹ con sống trong chòi tạm xiêu vẹo, rách nát, mỗi lần mưa to, nước dột tứ bề.
NSƯT Phạm Việt Tùng và câu chuyện sau các thước phim vô giá ngày 30/4/1975"Tôi vinh dự được chứng kiến sự kiện lịch sử oanh liệt của dân tộc: Miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối!", NSƯT Phạm Việt Tùng chia sẻ.
Cô gái tiết lộ lý do chọn nghề đồng nát, vui chuyện những món hời từ... rácHương cho biết, nhờ chăm chỉ nhặt rác, cuộc sống gia đình thay đổi rất nhiều. Trước kia, hai vợ chồng mua chút thức ăn cũng phải đắn đo tính toán, nay mục tiêu của cô là phấn đấu xây nhà mới.
6 trào lưu thời trang bị "xua đuổi" nhưng lại được lòng Gen ZLoạt xu hướng ăn mặc từng "gây bão" những năm 2000 nay quay trở lại mạnh mẽ trong bộ phận người trẻ yêu thời trang thế giới.
"Biệt đội" bốn mùa cần mẫn "thay áo" cho những con đường xuống cấp14 năm qua, đội vá đường từ thiện ở Cù lao Tân Lộc (quận Thốt Nốt, Cần Thơ) không đếm hết đã vá lành bao nhiêu đoạn đường, sửa chữa bao nhiêu cây cầu, khoác cho giao thông quê hương diện mạo mới.
Cụ bà 90 tuổi vẫn hằng ngày miệt mài vá xe trên phố Hà NộiThay vì sống dựa vào tiền lương hưu và con cháu, hiện nay, nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục làm việc và cống hiến cho xã hội.
Cụ bà 88 tuổi vẫn sửa xe, chống đẩy mỗi ngàyDù đã bước sang tuổi 88 nhưng “bà lão vá săm”, cái tên thân mật mà những người xung quanh thường dùng để gọi bà Nguyễn Thị Vân vẫn gắn bó với công việc này.
Sống nghèo trong đêm lạnh đầu mùaRét bất ngờ dưới mưa tầm tã càng dìm nền nhiệt độ xuống thấp, cơn mưa cũng vô tình làm co rúm những người vô gia cư đang cố co kéo tấm chăn mỏng cho đủ ấm khi thời tiết chuyển mùa. Lác đác, những bóng người đội mưa lầm lũi mưu sinh trong đêm lạnh.