Trao tiếp hơn 31 triệu đồng đến em Tràng Minh HảoLần tiếp gặp cậu bé Tràng Minh Hảo trong bài viết: “Xót xa 2 mẹ con nhường nhau 1 suất ăn khi cùng đi chữa bệnh”, chúng tôi đã yên tâm hơn phần nào khi thấy tình hình sức khỏe của em đã tốt hơn. Tuy nhiên mẹ của em là chị Lê Thị Yên lại ngày càng không tỉnh táo khiến cho gia đình hết sức lo lắng.
Hơn 156 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh ở viện huyết họcMay mắn được bạn đọc giúp đỡ, 2 cậu bé Tràng Minh Hảo và Hoàng Nguyễn Bảo Long đã có thêm kinh phí chữa bệnh. Hiện cả 2 em đang điều trị tại khoa Nhi – Viện huyết học truyền máu TW.
Mã số 2231: Xót xa 2 mẹ con nhường nhau một suất ăn khi cùng đi chữa bệnhLần nào nhìn vào giường bệnh của cậu bé Tràng Minh Hảo các bác sĩ ai cũng thương và ái ngại bởi không chỉ có em và cả mẹ của em cũng đang là bệnh nhân của khoa. Cả 2 mẹ con đều phải điều trị căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn với đáp ứng kém và có nguy cơ xuất huyết não cao. Càng lo hơn nữa khi mẹ của em lại có dấu hiệu của bệnh tâm thần nên phải đồng thời nhờ sự can thiệp của các bác sĩ chuyên khoa.
Những tuyến phố được các thương hiệu toàn cầu "chọn mặt gửi vàng" tại Việt NamVới tuổi đời hàng thế kỷ, cùng các công trình biểu tượng, những con phố như Tràng Tiền (Hà Nội) hay Đồng Khởi (TPHCM) được các thương hiệu nổi tiếng thế giới "chọn mặt gửi vàng" để đặt trụ sở, văn phòng tại Việt Nam.
Người mẫu 15 tuổi trình diễn trang phục nặng 15kg gây ấn tượngViệc phải giữ thăng bằng và sải bước mạnh mẽ khi khoác lên người bộ trang phục nặng 15kg giúp mẫu teen Bảo Hà nhận được tràng vỗ tay tán thưởng từ khán giả.
Mã số 5212: Tiếng khóc ngằn ngặt của bé mắc bệnh hiếm, khẩn cầu cơ hội được tái sinhChỉ trong 2 năm, chị mất đi 2 đứa con. Nỗi đau nhân lên khi đứa con 3 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp, để cứu mạng con cần chi phí chữa trị lên tới 2 tỉ đồng, trong khi gia đình chị đã quá kiệt quệ.
Hơn 400 triệu đồng đến với bé trai mắc suy giảm miễn dịchCảm thương hoàn cảnh bé Phúc Khang không may mắc căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 400 triệu đồng.
Mã số 5201: Người mẹ nằm liệt "Xin cô bác giúp các con em có bát cơm ăn"Chồng ròng rã chăm vợ nơi bệnh viện, nghĩ đến 2 đứa con nhỏ đói khát nơi quê nhà, ngày ngày ngóng trông bố mẹ, người phụ nữ nghèo khó bật khóc: "Xin cô bác giúp các con em có bát cơm ăn!...".
Mã số 5219: Số phận khốn khổ của người phụ nữ và bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừngChồng bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm, cậu con nuôi nhặt được ở bìa rừng mắc bệnh teo thận, bản thân chị cũng bị u xơ tử cung. Cuộc sống của gia đình chị Lý vô cùng khốn khổ.
Sư thầy ở TPHCM hồi sinh cả nghìn "đôi chân" cho người khuyết tậtSư thầy Thích Đức Minh đi xin và hỏi mua từng chiếc xe lăn cũ ở vựa ve chai đem về sửa lại, mỗi năm tặng cho người khuyết tật khắp cả nước gần 700 chiếc.
"Phi hề bất thành chèo" truyền cảm hứng nghệ thuật chèo với thế hệ trẻNgày 7/5, tại Nhà hát Chèo Việt Nam đã diễn ra sự kiện Phi hề bất thành chèo. Đây là hành trình truyền cảm hứng nghệ thuật chèo đến gần hơn với đông đảo công chúng hiện đại, đặc biệt là các bạn trẻ.