1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 156 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh ở viện huyết học

(Dân trí) - May mắn được bạn đọc giúp đỡ, 2 cậu bé Tràng Minh Hảo và Hoàng Nguyễn Bảo Long đã có thêm kinh phí chữa bệnh. Hiện cả 2 em đang điều trị tại khoa Nhi – Viện huyết học truyền máu TW.

Trở vào thăm cậu bé Tràng Minh Hảo trong bài viết: “Xót xa 2 mẹ con nhường nhau 1 suất ăn khi cùng đi chữa bệnh” và cậu bé Hoàng Nguyễn Bảo Long trong bài viết: “Nỗi đau của người vợ có chồng thần kinh, con trai bị ung thư máu”, chúng tôi đều có chung niềm vui khi thấy cả 2 em đều đã sẵn sàng tinh thần tốt để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Với cậu bé Hảo, bị căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu đã lâu khiến cho em đã quá quen với việc phải lên viện, tuy nhiên điều khiến cho em lo lắng hơn cả đó là mẹ cũng phát hiện căn bệnh này. Ngoài ra chị còn có dấu hiệu của người mắc bệnh tâm thần nhưng không rõ nguyên nhân nên buộc gia đình phải cho điều trị ở cả 2 viện, bệnh viện Tâm thần và Viện huyết học truyền máu TW.

Cậu bé Tràng Minh Hảo nhận quà của bạn đọc Dân trí.
Cậu bé Tràng Minh Hảo nhận quà của bạn đọc Dân trí.
Em bị căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu đã lâu, mẹ của em cũng mắc bệnh phải điều trị tại khoa Máu trẻ em - Viện huyết học truyền máu TW.
Em bị căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu đã lâu, mẹ của em cũng mắc bệnh phải điều trị tại khoa Máu trẻ em - Viện huyết học truyền máu TW.

Gia đình nghèo khó, cả vợ và con lại mang bệnh nên khiến anh Tràng Minh Sâm (bố của em Hảo) lại càng hoang mang. Anh tâm sự: “2 mẹ con bệnh nên anh gần như không làm được gì vì phải lên viện chăm. Chính ra con anh lại đỡ lo vì cháu ngoan và ý thức, còn mẹ cháu có dấu hiệu của bệnh tâm thần nên tinh thần bất ổn, anh cũng sợ chị lại xảy ra chuyện gì nên cứ phải kè kè bên cạnh để trông”.

Khác với Hảo, cậu bé Bảo Long lại phát hiện căn bệnh ung thư máu nên phải nhanh chóng vào đợt truyền hóa chất đầu tiên. Gia đình em cũng có hoàn cảnh vô cùng éo le khi bố thì đang điều trị tại bệnh viện Tâm thần, con lại bị ung thư ở Viện huyết học nên một mình mẹ của em là chị Nguyễn Thị Gái phải cùng lúc chạy đôn chạy đáo cả 2 viện.

Gia đình em Hoàng Nguyễn Bảo Long nhận quà bạn đọc Dân trí.
Gia đình em Hoàng Nguyễn Bảo Long nhận quà bạn đọc Dân trí.
Em phát hiện căn bệnh ung thư máu và hiện đang đánh hóa chất đợt 1.
Em phát hiện căn bệnh ung thư máu và hiện đang đánh hóa chất đợt 1.
Bố của em hiện đang điều trị bệnh tâm thần phân liệt tại bệnh viện bên Trâu Quỳ, Gia Lâm.
Bố của em hiện đang điều trị bệnh tâm thần phân liệt tại bệnh viện bên Trâu Quỳ, Gia Lâm.

Kể chuyện về gia đình mình, chị Gái bật khóc: “Con bị bệnh nhưng cả nhà đang dấu anh vì bình thường anh tỉnh anh rất thương con, nếu giờ biết con như thế chắc anh không sống nổi em ạ”.

Cả cháu Hảo và cháu Bảo Long đều là bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của khoa Máu trẻ em, Viện huyết học truyền máu TW. Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cả hai em đã có thêm tinh thần để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Cũng trong dịp vào thăm này, PV Dân trí cũng trao tận tay các em số tiền: 77.300.000 đồng đối với em Hảo (theo danh sách kết chuyển tuần 3.7.2016) và 79.035.000 đồng đối với em Long (theo danh sách kết chuyển tuần 2.7.2016 + tuần 3.7.2016).

Các em đã trích phần tiền của mình ra để giúp đỡ cho 7 hoàn cảnh khó khăn khác tại bệnh viện.
Các em đã trích phần tiền của mình ra để giúp đỡ cho 7 hoàn cảnh khó khăn khác tại bệnh viện.
Hơn 156 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh ở viện huyết học - 7
Được chia sẻ với các em là điều vô cùng hạnh phúc.
Được chia sẻ với các em là điều vô cùng hạnh phúc.
Hơn 156 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh ở viện huyết học - 9

Vui mừng khi được nhận số tiền này, gia đình em Hảo đã quyết định trích 7.000.000 đồng và gia đình em Long trích 9.000.000 đồng để cùng nhau giúp đỡ cho các gia đình các em Bùi Thị Uyên Nhi và Nhữ Thị Yến Nhi (Khoa máu trẻ em) mỗi gia đình 2.000.000 đồng; Em Nguyễn Văn Nhâm và Lê Minh Toàn (Khoa ghép tế bào gốc) mỗi gia đình 3.000.000 đồng; Em Nguyễn Đức Trình, Bùi Thị Nghĩa, Nguyễn Văn Thắng (Khoa Điều trị hóa chất) mỗi gia đình 2.000.000 đồng.

Thay mặt cho các gia đình, Long và Hảo gửi lời cám ơn đến quý báo và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho các em. Số tiền này không chỉ có giá trị về mặt vật chất rất lớn mà còn là nguồn động viên tinh thần để các em có thêm sức mạnh chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo trong thời gian sắp tới.

Phạm Oanh