Huy động 300 người đắp kè "cứu" bãi biển đẹp nhất Quảng NgãiBãi biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi bị triều cường xâm thực. Sóng biển "khoét" sâu vào bờ cuốn trôi cây cối, đe dọa các công trình xây dựng.
Đào loại ấu trùng nhìn là sợ, kiếm nửa triệu đồng mỗi ngàyMùa mưa, sùng đất sinh sôi, làm tổ khắp bãi bồi ven sông. Người dân Quảng Ngãi đào sùng bán cho nhà hàng, quán nhậu với giá 300.000-350.000 đồng/kg.
Đà Nẵng trồng gần 3.500 cây dừa ở bờ biển bị bão tàn pháĐà Nẵng sẽ trồng gần 3.500 cây dừa tại các bờ biển bị bão tàn phá, bãi cát trống để tạo cảnh quan, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, hạn chế tình trạng xâm thực, sạt lở bờ biển.
Cần Thơ tiếp tục đấu giá đất "vàng" sau nhiều năm bị ếNằm ngay vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi, nhưng nhiều khu đất "vàng" rộng lớn ở Cần Thơ đang trở thành bãi rác tự phát, cỏ mọc um tùm sau nhiều lần đấu giá nhưng vẫn bị ế.
Thực tế buồn của Djokovic sau khi bị loại sớm ở Indian Wells 2025Novak Djokovic nhận thất bại cay đắng trước Botic Van de Zandschulp ở vòng 2 Indian Wells 2025 ngày 9/3 tại Mỹ và tay vợt người Serbia đón nhận cột mốc buồn trong sự nghiệp.
Chủ quán cà phê ở Hà Nội trồng 5.000m2 cúc họa mi, khách đổ xô đến chụp ảnhMột chủ vườn hoa ở Hà Nội đã trồng 5.000m2 cúc họa mi, đón từ vài trăm đến 1.000 khách vào dịp cuối tuần.
Đi tìm mùa len trâu ở cánh đồng nước nổi miền TâyVào mùa nước nổi, các cánh đồng tại miền Tây ngập sâu. Người dân lùa trâu đến những gò đất, bãi ruộng gặt chạy lũ tìm thức ăn cho trâu, đồng thời cũng là để chúng nghỉ ngơi, lấy lại sức chờ nước rút.
Người đàn ông ngoại quốc "biến" bãi giữa sông Hồng thành vườn cần saQuá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên diện tích khoảng 3.000 m2 tại bãi giữa sông Hồng, người đàn ông quốc tịch Pháp cùng vợ xâm canh, trồng cây cần sa.
Lời khai của doanh nhân ngoại quốc trồng vườn cần sa ở bãi giữa sông HồngThuê 3.000 m2 đất ở bãi giữa sông Hồng để thâm canh, trồng cây ăn quả, vợ chồng vị doanh nhân người Pháp gieo thêm hạt cây cần sa, trồng xen kẽ cây ăn quả để tránh bị phát hiện.
Biển hồ lớn thứ tư thế giới hiện là sa mạc chết ngườiTrước những năm 1960, mặt nước của hồ lớn thứ tư trên thế giới, được gọi là biển Aral, luôn lấp lánh hàng km dọc biên giới giữa Uzbekistan và Kazakhstan.
Bán vé ngắm hoa của người khác, anh nông dân thu chục triệu mỗi ngàyAnh Giàu (ở Đồng Tháp) trồng 15.000 chậu cúc mâm xôi bán Tết, đã được khách đặt mua hết. Tận dụng khi khách chưa đến lấy hoa, anh mở cửa bán vé tham quan, thu gần chục triệu đồng mỗi ngày.
Đoàn làm phim châu Âu quay cảnh ấn tượng tại đảo chèMột đoàn làm phim truyền hình thực tế từ châu Âu đã ghi hình tại đảo chè Thanh Chương, Nghệ An.