Nhiều người trả vé xe Tết vì lo ngại dịch Covid-19Lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người dân đã trả vé xe và quyết định ở lại Đà Nẵng ăn Tết.
Nhà xe "đau đầu" vì khách ồ ạt trả véLượng khách trả vé xe Tết tăng mạnh khiến nhiều hãng xe khách Quảng Ngãi "đau đầu". Ước tính lượng người Quảng Ngãi về quê đón Tết năm nay có khả năng giảm đến 60%.
Khách tố xe 45 chỗ nhồi nhét 70 người, chủ xe khẳng định "không đúng"Một hành khách lên mạng tố nhà xe ở Nghệ An nhồi nhét, tăng giá vé, di chuyển không đúng lộ trình. Chủ xe lên tiếng phân trần, khẳng định "không có chuyện đó".
BOT Thái Hà lý giải việc chưa triển khai thu phí không dừngDoanh thu thu phí bị sụt giảm, liên tục báo thua lỗ là những nguyên nhân khiến trạm thu phí (BOT) cầu Thái Hà vẫn triển khai hệ thống thu phí đường bộ tự động không dừng (ETC).
Cuộc chiến mua vé xe Tết: Xếp hàng xuyên đêm, gọi hàng chục cuộc vẫn hết véNhiều người dân quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị... cho biết "năm nào mua vé xe khách Tết từ Hà Nội về quê đều như một cuộc chiến".
Nhiều bến xe ở Hà Nội vắng khách những ngày giáp Tết Nguyên đánTết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề, nhưng nhiều bến xe ở Hà Nội vẫn trong cảnh vắng vẻ, khách vào ra lác đác, không còn cảnh tất bật như các năm trước dịch Covid-19.
Cả đêm mất ngủ, nữ công nhân đếm từng phút mang Tết về cho mẹBiết gia đình mình đều có tên trong danh sách hơn 1.000 công nhân được nhận vé xe miễn phí để về quê dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chị Sâm (quê Nghệ An) không giấu được niềm hạnh phúc.
Thủ tục đổi, trả vé tàu Tết Nguyên đán 2024 cho người lao độngAnh Nguyễn Văn Ninh (25 tuổi, quê Quảng Bình) đã mua vé tàu xuất phát từ ga Đồng Hới đi TPHCM ngày 15/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán 2024). Anh Ninh muốn đổi vé qua ngày 19/2 nhưng không biết có được không?
Du xuân Tây Ninh cùng dịch vụ limousine Thảo Kim NgânTết nguyên đán hàng năm, Tây Ninh thu hút khách ghé thăm các địa điểm du lịch tâm linh - tôn giáo. Theo đó, Thảo Kim Ngân vừa ra mắt tuyến limousine, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp Tết.
Nam thợ hồ hét lớn "Mẹ ơi, Tết này con về" rồi òa khóc"Xa nhà 25 năm, những lần về ăn Tết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần gần nhất tôi về là 5 năm trước, giờ chắc tóc mẹ đã bạc trắng cả rồi...", anh Giang nghẹn ngào, nói.
Công nhân quặn lòng 10 năm không về quê đón Tết để dành tiền học cho conĐêm qua, tâm trí của chị Ngô Thị Lan đan xen nhiều cảm xúc hỗn độn đến nỗi khó vào giấc ngủ. Bởi sáng sớm nay, lần đầu tiên chị được đi máy bay, trở về sum họp với gia đình sau 10 năm tha hương.
Xe 45 chỗ nhồi nhét 75 người: Khách chen chúc giữa hành lang lối điTrên chuyến xe 45 chỗ từ TPHCM về Hà Tĩnh sáng 26 tháng Chạp, nhiều hành khách bức xúc vì đã đặt vé từ trước nhưng phải chịu cảnh nằm hành lang lối đi, nhồi nhét tới 75 người.