Mã số 5393: Bố bị bệnh nặng qua đời, mẹ đau yếu, 3 đứa trẻ mịt mù tương lai"Ngày bố bị bệnh, nhà chỉ có chiếc giường nên bố không dám nằm, sợ khi mất, giường cũng bị đốt thì mẹ con không có chỗ nằm", Linh nghẹn lời khi nhắc đến người cha xấu số.
Mã số 5438: "Nếu anh Lợi sống mà nằm liệt một chỗ, tôi cũng chấp nhận chăm sóc""Anh Lợi bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, được người ta nhận về nuôi nhưng cũng sớm phải tự ra ngoài bươn chải. Trước khi gặp tôi, anh ấy sống ở gầm cầu, công viên, đi làm mướn khắp nơi", chị Thu chia sẻ.
Mã số 5407: Chồng nhiễm "khuẩn ăn thịt người", vợ nghèo bàng hoàng cầu cứuNhiễm phải loại "khuẩn ăn thịt người", tính mạng anh Lê Sĩ Hải (ở Thọ Xuân, Thanh Hóa) đang "ngàn cân treo sợi tóc". Cuộc sống gia đình anh vốn khó khăn, giờ nợ lại chồng nợ.
Mã số 5400: Người cha vụ hỏa hoạn Bắc Ninh: "Em mất cháu lớn, xin cứu vợ và 2 cháu nhỏ"Khoảng 3h khi cả nhà đang còn say giấc, ngọn lửa oan nghiệt bùng lên, trùm kín ngôi nhà làm bé gái 11 tuổi tử vong. Nỗi đau mất con quá lớn, vợ và 2 con nhỏ nguy kịch khiến người cha hoảng loạn.
Mã số 5443: Bé gái 10 tuổi mắc ung thư: "Bao giờ con mới khỏi bệnh và được đi học?"9 tuổi, Gia Hân mắc bệnh quái ác, phải cắt bỏ một bên thận. Một năm sau, khi chưa hồi phục hoàn toàn, bé gái lại bị ung thư di căn thuộc nhóm tế bào hiếm.
Mã số 5435: Chị gái bật khóc: "Cứu em tôi với, tôi chỉ còn em ấy là người thân"Bố mẹ qua đời sớm, chị em Nhàn nương tựa vào nhau lớn lên. Ngày em gặp nạn, Nhàn vét sạch nhà mới được 4 triệu chạy đến viện để mong cứu em.
Mã số 5448: "Tử thần hỏi thăm", không dám vay tiền chữa trị vì lo vợ con nợ nần"Trong thâm tâm, tôi vẫn muốn kéo dài sự sống để làm chỗ dựa tinh thần, dạy bảo cho các con khôn lớn. Nhưng giờ tôi lo vợ con sẽ lâm cảnh nợ nần nên khuyên vợ đừng cố gắng vay nữa", anh Thắng tâm sự.
Mã số 5445: "Bố mẹ khánh kiệt rồi, không còn gì để bán lấy tiền cứu con"Suốt 4 tháng chạy chữa cho con trai bị ung thư máu, chị Pụt vay nợ gần 300 triệu đồng. Mặc dù sắp đến ngày truyền hóa chất, nhưng chị vẫn chưa thể xoay đủ tiền đưa con đi bệnh viện.
Mã số 5404: Bố mẹ gặp nạn thương tâm, 3 con thơ mịt mờ tương laiTrên đường về quê bằng xe máy, vợ chồng anh Đức gặp nạn kinh hoàng, gia đình rơi vào cơn túng quẫn, 3 đứa con thơ đối diện với tương lai mịt mờ, u ám.
Mã số 5389: Anh công nhân nghèo cầu xin cứu con trai 1 tuổi bị tim bẩm sinhMới sinh ra đời, Hoàng Ân đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Cả gia đình 7 nhân khẩu đều dựa vào đồng lương công nhân của anh Lý, bữa đói bữa no, không có khả năng chữa trị cho Ân.
Mã số 5444: Người phụ nữ cùng lúc mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, cầu mong sự sốngSau khi sinh con hơn 2 tháng, chị Hiền cùng lúc mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh khó khăn, người mẹ nghèo chỉ mong có thêm thời gian bên các con.
Mã số 5398: Bác sĩ Bạch Mai kêu gọi giúp đỡ chàng trai 19 tuổi mắc bệnh hiểm nghèoHoàng không biết bố là ai, mẹ mất vì ung thư. Vượt lên nghịch cảnh, chàng trai mồ côi chăm chỉ học hành, nhưng thật nghiệt ngã, vừa nhập học cậu đã lâm trọng bệnh.